Thứ tư, 24/04/2024,


Nguyệt Phượng (28/01/2012) 



 

1. Vài nét về Tác giả:
Tác giả Nguyệt Phượng tên thật Trần Nguyệt Phượng
Hiện ở: 538/2 Núi Thành.TP.Đà Nẵng
Hiện là Giáo viên giảng dạy tại Tp. Đà Nẵng
Có thơ đăng báo, tạp chí trung ương và địa phương
Góp mặt trong nhiều tuyển thơ.

2. Thi phẩm lục bát:


 

 


Ừ THÔI …

Ừ thôi người cứ quên tôi
Bởi trăng lẻ bóng mặt trời lẻ đôi
Tôi chia hai nửa cuộc đời
Nửa thương để nhớ -nửa vời vợi trông

Ừ thôi mùa đã tàn bông
Nắng hoàng hôn tím chạnh lòng cố nhân
Giọt đàn gõ nhịp cầm tan
Trăng non khuyết nửa mộng tàn chiếu chăn

Ừ thôi ta lỡ duyên phần
Ừ thôi nhắm mắt...ừ rằng mất nhau.

LỤC BÁT TÌNH TÔI

Lục bát là lục bát tình
Thơ ai mà ngỡ có hình bóng ta
Có thương nhớ, có cách xa
Có người bỏ xứ, có ta theo chồng
Ta về búi tóc, bụi hồng
Cột thương vào nhớ, cột bông vào mùa
Cột người vào tiếng gày khua
Cột ta vào mộng nhớ mùa ô môi
Thơ người lục bát tình tôi
Trái tim gõ nhịp mồ côi suốt đời
Lục bát, lục bát tình ơi…!
Ai đem lục bát về khơi huyệt lòng


TRĂNG SAY

Xin đừng cúi xuống em ơi!
Nửa rèm mi khép đã bời lòng tôi
Mắt em lấy lửa mặt trời
Tôi thành tro bụi giữa đời không em

Rượu nồng ai rót vào đêm
Để trăng say bóng đổ bên kia đời
Em qua mắt liếc thay lời
Lá răm để lại tự thời em qua

Cũng đừng ngước mắt em à
Khuôn trăng- mày nguyệt- vóc ngà... khổ tôi
Cũng đừng cong một vành môi
Nét cười làm khuyết cả đồi trăng non

Bây chừ bông bí có còn
vàng xưa ngậm nụ cho tròn trái xanh...


CÓ CÒN DIÊU BÔNG

Núi nằm ngửa ngực chờ trăng
Hoàng hôn tím áo - bằng lăng tím trời
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Tím màu thuở nọ còn rơi rớt chiều

Tà dương bóng ngã nắng xiêu
Còn ai cuối ngõ chở chiều giùm trăng
Chờ nhau bầm tím sông Ngân
Quạ chừ cánh mỏi còn chăng dỗi hờn

Trăm năm tính chuyện vuông tròn
Mùa cau lạc trái... có còn diêu bông.


Nguyệt Phượng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vuong anh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - tổ 22 Hòa Minh Đà Nẵng  (Ngày 24/04/2012 17:41:30)

Tặng bạn bài thơ nữa nha;
CHỜ HOA QUỲNH NỞ
Chờ cho đến tận khát khao
Rủ bạn thân hữu thức vào canh thâu
Giao- quỳnh vốn thuận từ lâu
Rì rào lá thở bắt đầu trổ hoa
Trắng thơm lan tỏa gần xa
Hồn ai ngây ngất- lòng ta nghẹn ngào
Hoa quỳnh vẻ đẹp thanh tao
Từ từ khép cánh hoa chào cảnh đêm

  vương anh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - to22Hòa Minh Đà Nẵng  (Ngày 24/04/2012 17:03:20)

nhờ bạn đóng góp thêm cho mình bài thơ khác nhé.


NHÌN ĐỈNH SƠN TRÀ

Nhìn lên phía đỉnh Sơn Trà
Gặp 3 chấm trắng là 3 quả cầu
Áo da sọc chéo dãi dầu
Thân trong thiết lập trần lầu Ra Đa
Quả cầu như một mái nhà
Khí tài, phiên trực theo ca xoay vòng
Dù cho trời đục hay trong
Máy Bay các loại thẳng cong tóm vào
Phòng không bộ đội tự hào
Giữ yên chấm trắng ước ao Sơn Trà

  vương anh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 0169745450 - tổ 22 Hòa Minh Đà Nẵng  (Ngày 24/04/2012 16:30:19)

Mình đã đọc thơ bạn rồi. thấy vui và cảm động nữa nha. là bộ đội nên gửi bài thơ hơi chút nghề nghiệp mong bạn chia sẻ nghe!

CHUYẾN MÁY BAY

chọc xuyên, cưỡi ghẹo cùng mây

Gùi, đong cho đủ- khách bay vào trời

Thân em hiến chọn cho đời

Đã hay chưa biết đừng rời xa nhau

  Trần Nguyệt Phượng - nguyentrandanang@yahoo.com.vn - 0935345787 - 538/2 Núi Thành -Đà Nẵng  (Ngày 02/03/2012 20:48:45)

Xin cám ơn những lời động viên có cánh và xin tặng các anh bài thơ TRẮNG MÙA.Mong đừng để người của mình mang hương quê nhà đi đâu xa nhé.Chúc vui.

Vườn xưa cây ổi tôi trồng
Tặng em cái thuở còn bồng búp bê
Cuồng chân-lang bạt...ngày về
Em mang hương ổi sang quê họ rồi
Tôi về mùa ổi đâm chồi
Trổ bông trắng nụ-tình tôi trắng mùa...

  Võ Như Hải -  - 0974002436 - Hòa Khánh Bắc-Liên Chiểu Đà Nẵng  (Ngày 16/02/2012 15:20:44)

Thật tuyệt vời chùm thơ Nguyệt Phượng, Em đã cho anh nỗi lòng của sự chờ trông...

Cùng em!
giữa núi ngắm trăng
Bờ môi cô đọng bằng lăng tím chiều.
Đêm về!
rót cạn niềm yêu
Diêu bông còn đó chút chiều đợi em.

  Bùi HữuTuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Hòa Minh-Liên Chiểu- Đà Nẵng  (Ngày 16/02/2012 6:48:26)

Chào Nguyệt Phượng! Đọc chùm thơ của em, em viết thật hay, lột tả được nổi lòng chờ đợi: "Chờ nhau bầm tím sông Ngân/Quạ chừ cánh mỏi còn chăng dỗi hờn"

Tím chiều
mờ ảo núi đôi
Nhớ ngày xưa ấy ta ngồi bên nhau
Tím chiều
lan tỏa hương cau
Anh tìm em bạc cả màu tím xưa./.

  Phan Văn Sơn - phanson92@yahoo.com.vn - 0983.183.126 - Quôc lộ 1A, Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị  (Ngày 09/02/2012 23:22:38)

Đọc chùm thơ của Nguyệt Phượng, như nghe phảng phất đâu đây hương cau, vị trầu, nồng nàn, thắm đượm; như thấy dập dờn cánh lục bình mỏng manh,tím biếc nuối tiếc bờ xưa bến cũ; như cảm được nhịp đập khát khao của con tim trầm tĩnh qua bao đoạn đường đời khúc xóc khúc êm.
Ừ,... mà mùa hãy còn bông
Hoàng hôn còn, tím tấc lòng cố nhân
Giọt đàn,vang mãi, giòn tan
Trăng viên mãn,giấc mộng vàng gối chăn!

Các bài khác: