Thứ năm, 18/04/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 42 (01/08/2011) 



Tác giả Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang)
ĐT: 0974414568, Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

CHỊ VÀ NHỮNG NGÔI NHÀ

Chấm. Phá… Hồn bức tranh quê
Những ngôi nhà giấu mặt về phía sông
Tiễn đưa con nước lớn ròng
Nước mắt kháng chiến đỏ dòng phù sa

Chị bây giờ đã là bà
Khăn rằng thương áo bà ba một thời…
Cong mình bến lặng lẽ chờ
Còn sông nước chảy, còn người về thăm!

Thời gian lằng lặng tháng năm
Câu hò gió chở xa xăm ngược dòng
Những ngôi nhà hoài niệm sông
Láng giềng con hến con còng… buồn, vui

Vịn chiều lên chiếc đò xuôi
Trời buông một giọt ngày thui thủi ngày!

VẪN LÀ…

Vẫn là một góc quê xưa
Mà ta nợ nắng nợ mưa một đời
Mẹ ru ta. Ta thành người
Quê ru ta đắng ngọt lời ca dao

Vẫn là một góc trăng sao
Mà thương nhớ mắc nghẹn vào lối tim
Đêm về đào kép về đêm
Tình như gánh hát bên thềm phôi pha

Vẫn là một mái tranh già
Sương hay giọt mắt mẹ ta đợi chờ
Chùn chân lối cỏ ngu ngơ
Rưng rưng quảy gánh tuổi thơ trở về

Cuối đầu xin tạ lỗi quê
Nửa đời hạt bụi chưa về trả ơn
Triền đê mạ đón xanh rờn
Kìa! Hàng so đũa rập rờn vẫy tay…

ĐÓ ƠI!

Đầu mùa vác đó đi đơm
Vô tình vấp ngã cọng rơm… đó cười!
Ngượng ngùng so đũa bông rơi
Cả đồng ruộng bỗng đầy vơi…. thế nào

Thế rồi đó hóa trăng sao?
Thế rồi vác đó tôi vào đơm đêm
Trăng đầy nước cũng đầy thêm
Gió từ xa thẳm thẳng tim gió dồn

Trời mưa trời gió bồn chồn
Tôi về nuốt nghẹn đỡ lòng nguội cơn
Còn gì đâu nữa mà đơm
Người ta cắp đó từ hôm qua rồi!

Đó về đâu hỡi đó ơi
Vui buồn tôi rót ly đời cạn tôi
Một mai đó có mồ côi
Nhớ thương con nước mà trôi về nguồn!

MẢNH ĐỜI

Ông lão già, ghi - ta xưa
Đánh rơi tiếng nắng tiếng mưa trên đường
Chờ xin một ít tình thương
Bẽ bàng cho nhận nhún nhường người qua

Trần gian gần, thiên đường xa?
Ăn mày lạc giữa phố nhà cao sang
Ngày qua nhón gót khẽ khàng
Về đâu mảnh lá lang thang không mùa

Ước gì hóa kiếp còng cua
Chiều quê nghe tiếng chuông chùa vẫn vui
Ở nơi phố xá dập vùi
Lão đi thế thái ngậm ngùi đi theo

Ghi - ta khổ, ông lão nghèo
Ho lên mấy tiếng tẳng teo khôn cùng
Tôi nghe phím lạc dây chùng
Giữa trưa phố bỗng trập trùng đổ mưa


DƯ ÂM

Trời chiều sương đọng ao chuôm
Mây buông trắng một cánh buồm phiêu diêu
Bến tình dài rộng bao nhiêu
Nửa đời yêu một chữ yêu không thành!

Tiếng lòng xanh thuở xuân xanh
Mối tình mười sáu ai dành riêng ai?
Người đi khép cuộc đời dài
Tôi vò võ bóng hình cài vào tim

Đêm mơ chạm bóng hằng đêm
Ngày tỉnh giấc ngỡ bên thềm hoa niên
Cầm tay một mảnh hồn duyên
Vơi đầy lá rụng cửa thiền đầy vơi

Bên chùa thoáng một bóng người
Chạm tay một giọt chiều rơi trễ tràng
Công phu quét lá chùa làng
Lặng thầm tôi đợi người sang… một lần…

Nguyễn Thanh Hải



Tác giả Nguyễn Thanh Mừng (Bình Định)
ĐT: 0905871559, Email: nganxuamung@yahoo.com.vn

ÂM LINH TỰ VÀ MỘ LÍNH HOÀNG SA(*)

Mộ chiêu hồn ở Lý Sơn
trắng lòng cát gió tủi hờn âm dương
nhập hình đất sét thê lương
cây dâu thiêng thế nắm xương tang bồng

Ra Hoàng Sa trấn biển Đông
hùng binh mở ngực đo lòng gió mây
bản đồ Tổ quốc ngất ngây
mái chèo rốn bão buộc dây lời nguyền

Lội qua thế kỷ chủ quyền
nâng lên bờ cõi tươi nguyên ròng ròng
ngọn đèn quả phụ còn chong
bao lần hóa đá ở trong đêm dài

(*) Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia ở huyện đảo Lý Sơn, khởi lập từ thế kỷ XVII,
là nơi thờ những hùng binh Hoàng Sa hy sinh, xác thân người mất tích
được ước lệ bằng những hình nhân đất sét, xương cốt làm bằng

thân cây dâu táng trong mộ chiêu hồn.

BIA TƯỞNG NIỆM NGHĨA SĨ TÂY SƠN
TRÊN ĐẤT THĂNG LONG

Tôi còn có một Tây Sơn
ngà voi móng hạc rập rờn thảo nguyên
bóng me xà kiếm hổ quyền
guồng xa áo vải dệt nên cẩm bào

Tôi còn bờ cõi anh hào
chút thân nhung mã gửi trao vuông tròn
tung binh pháp phượng hoàng son
quân xâm lăng hóa diều non quạ già

Tàn cơn rồng lửa Đống Đa
máu bao trung liệt cuộn hòa Thăng Long
ai kia báng bổ non sông
hồn Quy Nhơn sót lại trong giọng cười

Nguyễn Thanh Mừng

Tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng (Hà Nội)
ĐT: 0982 105 015, Email: nthiminhhong@yahoo.com.vn

GIÁ MÀ…

Giá mà xưa ấy nghiêng sông
Hắt xa xích đạo hẳn không thiếu mùa.

Giá mà gọi được gió lùa
Nắng hè đỡ rát, mơ trưa ngọt ngào.

Giá mà trời mãi sáng sao
Đêm không lặng lẽ khát khao hồng trần.

Giá mà thả tứ thơ thần
Én sà Nam Việt, tần ngần gót sen.

Mượn câu lục bát say mèm
Giá mà… muôn thuở… thòm thèm heo may

ƠN THẦY
Vĩnh biệt Thầy Đức Hạnh kính yêu!

Chiều nay em tới dâng thơ
Chắc Thầy vui lắm?Đâu ngờ… dâng hương!
Thầy ơi! Sao nỡ đoạn trường?
Tim em đau nhói, tiếc thương vô bờ.

Nấc trào khản gọi tuổi thơ
Đèn dầu leo lét những giờ chiến tranh
Đường hầm luồn lách lán gianh
Mũ rơm túi thuốc chạy quanh trong rừng.

Củ khoai, rau muống, muối vừng
Mùa đông mỏng áo Thầy xưng gối gày
Luyện thi miễn phí đêm ngày
Như ong cần mẫn… trò bay vào đời.

Chúng em vừa thoát nghèo thôi
Vội về thăm lại cái nôi kính thầy
Trễ rồi, trầm ngát thơm lay
Một tuần đất mở đón Thầy cõi tiên.

Một đời ơn đức Thầy hiền
Cho văn, cho trẻ… về miền thinh không
Tình thầy xanh thắm cánh đồng
Thầy như muôn sắc cầu vồng… em đi…

VỀ SƠN TÂY

Tháng năm ve gọi con về
Phùng Hưng soi bóng sông quê uốn mình
Trống trường giấu mấy bóng hình?
Thầy xa, bạn thiếu. Yên bình phố xưa.

Tiếng ru ngọt giấc mơ trưa
Xứ Đoài mây trắng sau mưa xanh thềm
Búp khoai sườn sấu bùi thêm
Chè xanh Hồng Lĩnh mát đêm trăng đầy.

Thủ đô của lính là đây
K9 Bác thức hao gầy gió sương
Ba Vì một dải thân thương
Đàn bò Hồ Giáo sữa đương thơm chiều.

Đường Lâm, Thành Cổ… thân yêu
Khắc trong tâm khảm bao điều nhớ mong
ĐÔI MẮT* con gái còn trong
Câu thơ một thuở thấm hong giọt mùa.

Thương cha chưa đến Ao Vua
Mẹ già chưa hưởng thu vừa lên Thiên**
Cánh cò cánh vạc bạc miền
Sông Hồng, sông Tích dòng hiền nuôi con.

* ĐÔI MẮT – Tên bài thơ của Quang Dũng
** Thiên - Danh lam Thiên Sơn – suối Ngà ở TXST

Ở TRỌ

Lui cui về với ngày xưa
Mắt vời vợi ngã vào trưa nắng hè
Xác xơ nhào nhão tiếng ve
Tình câm, tình vỡ không be kín bờ.

Nắm tay em, anh làm thơ
Nụ hôn say đắm, giấc mơ cuối đời
Nâng niu cái ngủ ru hời
Cho em ở trọ từng lời thơ ngâm.

Yêu thương trao vẹn chữ tâm
Hòa tan mất mát… anh hâm nóng tình
Chim trời ca khúc bình minh
Em về ở trọ trái tim chín muồi.

NẾU…

Nếu em là giọt sương mai
Anh là rãnh lá đọng hoài không rơi.

Nếu em là hạt mưa trời
Anh là sông lớn em xuôi theo dòng.

Nếu em đang trổ đòng đòng
Anh làm gió thuận trĩu bông lúa vàng.

Nếu em - hoa dại giữa đàng
Anh đây – lữ khách – đón nàng về dinh.

ĐÀN ÔNG GHEN

Quán bar quên tối quên ngày
Lai rai nốc hết đắng cay vào người
Cớ sao em nỡ buông lơi
Cuộc tình nồng ấm mải chơi gieo vần?

Vén tay xóa sạch nick thân
Tiếng trầm tiếng bổng như ngân ru tình
Ghen cào xước ánh bình minh
Đêm choàng khoảng trống ôm hình thiết tha.

Chúng mình không thể chia xa
Cầu vồng anh bắc mái nhà anh xây.

ĐƯỜNG LÂM THÁNG SÁU

Chùa Mía ngan ngát trầm hương
Ngô Quyền, Bố Cái Đại Vương… con về
Đá ong ấp tiếng ru mê
Làng thơm rơm mới miền quê nắng tràn.

Cam Lâm, Mộng Phụ, Đông Sàng
Hơn ba trăm tuổi… cổng làng cây đa
Cổ xưa phên liếp trước nhà
Tiếng gà Mía gọi người ra đồng vàng.

Ngói cong đầu Phụng ve ran
Trẻ đi mót lúa rộn ràng chim ca
Chè xanh nước mát mời bà
Dưa sắn om cá, quả cà dầm tương.

Đêm trăng chiếu hát vấn vương
Nhớ ngàn năm trước Vua thương dân mình
Trí cao mẹo giỏi cọc đinh
Dẹp quân Nam Hán… yên bình hôm nay.

Mồ hôi cha vắt ruộng cày
Mẹ chan nước mắt cho đầy bát cơm
Con đường đất đỏ trượt trơn
Dấu chân thuở ấy đi ươm giống nòi…

Đường Lâm tháng sáu mặn mòi
Kẻ đi người ở gương soi sáng lòng
Tình yêu càng lớn càng trong
Như giếng sữa mẹ* khôn đong tháng ngày.

* Giếng sữa mẹ ở Đường Lâm như cái nón, trong vắt, không bao giờ cạn.
Xưa và nay: người mẹ thiếu sữa chỉ cần nhờ ai đó đến khấn
xin về uống là có sữa nuôi con.

HÒN THAN

Sáng chan nắng rực triền đồi
Trưa nung bỏng đất, mồ hôi ướt đầm
Chiều hòn than chói mắt Bầm
Hoàng hôn lặn giếng thơ thầm vớt lên.

Đằng tây ao phớt cánh sen
Hòn than vừa thấm hương len lén về
Khuya hóa trăng thả bùa mê
Tay đan tay dạo đường quê dát vàng.


THÁNG BẢY

Tháng bảy gác gánh chợ xa
Đổi công gặt nốt kẻo mà trời mưa
Mẹ gà tục tục giữa trưa
Gọi con nhặt thóc diều vừa no căng.

Rơm thơm thóc óng ánh trăng
Thiên lý thắm lá hoa vàng bát canh
Lạc bùi, vải đỏ, sấu xanh
Sen hồng về phố khiến anh vương lòng.

Môi son em rửa giếng trong
Cấy mau thu tới chờ mong anh về.

Nguyễn Thị Minh Hồng


Tác giả Đoàn Tú Khang (Nha Trang)
ĐT: 0989982677, Email: yenkhang@gmail.com

CHỊ TÔI
Viết tặng các chị lao công đường phố

Xạc xào nghe tiếng chổi tre
Tiếng đêm vang vọng não nề lòng ai

Nhẩn nha chị quét đêm dài
Phố vơi bụi bặm ngày mai sáng đường

Chị cười quên hết vấn vương
Nỗi lo cơm áo, học đường con thơ

Ngày vui đâu có ai ngờ
Trong đêm có một bóng mờ - chị tôi.

Đoàn Tú Khang

Tác giả Từ Ngọc Hương Lan (Khánh Hòa)
DĐ: 01689964018, Email: yukiyuki2810@gmail.com

THOÁNG QUÊ HƯƠNG…

Gió đưa thoang thoảng hương đồng,
Lúa thì con gái nắng hồng nàng xuân.
Chút phong trần, chút gian truân,
Giọt mồ hôi đắng mặn nhuần bát cơm.

Đường quê vương vẩn sợi rơm,
Bước chân nặng trĩu vẫn thơm hương đời.
Vẳng xa nghe tiếng à ơi,
Nhà ai khói tỏa chời vời lửng lơ.

Đàn trâu gặm cỏ ơ thờ,
Cánh đồng xanh thẳm mây mờ núi xa.
Chợt nghe tiếng sáo la đà,
Trăng sao chênh chếch cùng sa xuống đồng.

Sáo nghe quanh quẩn tơ lòng,
Cô em cười nụ má hồng ngẩn ngơ.

MẸ QUÊ

Chiều chiều mẹ đứng trông ra,
Con đò bến nước mờ xa cuối trời.
Bóng ai thấp thoáng chơi vơi.
Bầm gan tím ruột một trời nhớ thương.

Chân trời cuộn gió đạn sương.
Mẹ ghi vào mắt bước đường con đi.
Chiến trường in đấu chia ly,
Mẹ buồn héo hắt ngăn đi giọt lòng.

Đợi chờ chiến thắng. Trông mong,
Mẹ, tay cầm gậy mà lòng xốn xang,
Khắp nơi ngập tiếng pháo vàng,
Non non nước nước thênh thang đất trời.

Tiếng cười vui mấy ai ơi,
Bỏ quên lòng mẹ đang thời nhớ con.
Ngày đi con vẫn lon ton:
- Mẹ ơi, con sẽ vẫn còn ngày mai.

Mẹ cười: “ Thống nhất ngày dài,
Mẹ con rồi sẽ tìm vài quả cau,
Làng bên mẹ hỏi cô đầu,
Cho cô gái út làm dâu nhà mình”.

Con cười ngắm bộ tân binh.
Gật đầu, người cũng mong tình vạn niên.
Mẹ vui móm mém cười hiền.
Tiễn con ra trận cầu thiên an lành.

Năm năm tháng tháng trôi nhanh.
Trái cau vàng úa trên cành đã lâu.
Mẹ thời bạc trắng mái đầu.
Cô em cuối xóm nên dâu nhà người.

Làng trên xóm dưới vui cười.
Vườn sau, mẹ vẫn đợi người… rất xa.

QUÊ HƯƠNG THANH BÌNH

Đẹp thay non nước thanh bình
Nghìn năm hồn vẫn lưu hình ngày sau
Qua bao năm tháng u sầu,
Trời xanh rộng mở dài lâu vững bền.

Trang vàng lịch sử chưa quên
Nào ai không nhớ bao đền, đá, bia…?
Nhớ ai nước mắt chia lìa
Người dân Đất Việt cùng chia sớt lòng.

Khen thay những mối tơ hồng,
Giữa bom đầu núi, giữa vòng đạn vây
Nhưng lời thề đá chẳng thay,
Tâm tình son sắt giờ đây vẫn còn.

Tự do… Mẹ lại mừng con
Lứa đôi rạng rỡ, mỏi mòn đã qua
Nhấp môi quyện lấy hương trà
Mây pha nước tóc, cụ già trẻ ra.

SANG HÈ

Mưa xuân tan tác đã lâu
Nắng hè chợt đến, mùa lau trắng đồng.
Sớm mai nghe gió thơm hồng
Ngẩn ra mới biết: hương nồng cỏ may.

Xóm làng tựa mới đổi thay,
Nhà tranh khói tỏa, khẽ bay hoa vàng.
Lang thang gốc lúa, bờ tràn
Bỗng nghe rả rích: Chẫu chàng? Chim ri?

Cánh đồng đương lúa xuân thì,
Nghe đôi tu hú rù rì trên cây.
Xa xa có tiếng máy cày,
Rầm rầm rịch rịch khói bay lượn vòng.

Sân đình xưa cũ mênh mông,
Cánh cò chớp trắng, thinh không rì rào.
Mưa hè đổ xuống hanh hao,
Giật mình hoa cỏ lao xao, rộn ràng.

Từ Ngọc Hương Lan

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thăng -  - 0984582132 - Tiểu học Mỹ Lợi A  (Ngày 28/08/2011 18:09:57)

Chào Thanh Hải!
Hôm nay chủ nhật Tôi lang thang trên mang tình cờ Tôi ghé thăm trang thơ lục bát của Thanh Hải đọc qua các bài thơ Tôi cảm nhận mỗi bài thơ có tâm trạng khác nhau gợi lên nổi niềm sâu lắng, xúc động, khi thì buồn cười...tạo một cảm giác buồn vui lãn lộn là lạ
Sao mà Thanh Hải trải lòng đến thế!
Chúc Thanh Hải nhiều sức khỏe có nhiều bài thơ hay thanh công trong công tác.

  Lê Muốn -  - 0988445943 - Hậu Mỹ Bắc A, Cái Bè, Tiền Giang  (Ngày 24/08/2011 9:44:21)

Chào anh Thanh Hải.
Mình rất bất ngờ khi vào lục bát cơm gặp nhiều bài thơ hay của anh như vậy. Mỗi bài mỗi vẻ khác nhau nhưng cái chung nhất là hay, là giàu cảm xúc, dễ đi vào lòng người bởi tính nhân văn vốn có trong tâm hồn anh. Hy vọng trong tương lai lục bát cơm không còn là một chùm thơ của Thanh Hải, mà trở thành một sân banh thơ hay một thế giới thơ của anh. Chúc anh luôn thành đạt trong cuộc sống và công việc.

  Nguyễn Thị Hồng Thủy -  - 01222156371 - Trường TH Hậu Mỹ Trinh  (Ngày 19/08/2011 10:41:11)

Hôm nay vừa làm báo cáo xong T mới lang thang vào chùm thơ dự thi của Hải để thưởng thức lại những vần Lục Bát cho thoải mái tinh thần. Chúc mừng Hải có nhiều độc giả đến như thế, chắc Hải sẽ có nhiều giải thưởng trong đó có giải tác giả được nhiều người mến mộ. Mong đọc được nhiều bài thơ khác nữ nhé!

  ĐẶNG THÀNH VINH  - Thanhvinh98@ovi.com  - 0976354106  - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng   (Ngày 18/08/2011 8:23:47)

Chào chú Thanh Hải. Nhân đọc bài DƯ ÂM của chú, cháu xin tặng chú mấy câu
Nợ chi nặng nửa cuộc đời
Cửa thiền tay chạm chân trời phân vân
Khi nào có điều kiện cháu xuống quét lá phụ chú nhé. (Vừa quét vừa “thẩn tha” thế này chắc một mình sư cụ khó mong “sân chùa sạch”). Hi. Chúc chú vui, khỏe, thành công nhé!

  Trần Thị Thúy Hằng - tranthithuyhang2010@gmail.com - 0979179469 - Cái Bè - Tiền Giang  (Ngày 17/08/2011 23:06:04)

Chào Thanh Hải !
Giữa cuộc sống bộn bề, bon chen, tranh đấu, hơn thua,mệt mỏi … Tìm đến những dòng thơ của Thanh Hải làm lòng ta ấm áp, nghĩa tình, thấy cuộc sống hiền hòa và con người lương thiện hơn. Cảm ơn anh, cảm ơn những dòng thơ của anh đã cho tôi một cảm giác thật bình yên. Tôi nghĩ, mọi người đọc thơ của anh sẽ sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn và sẽ yêu quê hương nhiều hơn nữa. Chúc Thanh Hải thành công và luôn mang đến cuộc sống có ý nghĩa cho mọi người.
 

  Mai Thị Hồng Phượng - quocnhac2008@gmail.com - 0916255192 - Trường TH A Hoà Hưng  (Ngày 11/08/2011 13:18:27)

Anh Hải thân mến ơi!
Em cũng có một thời áo trắng hay mơ mộng và thích làm thơ. Em cũng đã đọc qua nhiều bài thơ lục bát. Nhưng rõ ràng đọc những bài thơ của anh sáng tác có cái gì đó rất đặc biệt,nhất là cách dùng từ.Bài thơ Mảnh đời gợi cho người đọc hình ảnh một cụ già nghèo- bên cây đàn ghita- khẽ khàng nhón gót giữa phố nhà giàu sang để xin chút lòng thương ....sao mà buồn quá...xót xa và xúc động quá anh ơi!
Chúc anh đạt giải thật cao anh nhé!

  Nguyễn Văn Tuấn - tuankhanhngan@gmai.com - 0919383895 - TH B HOÀ KHÁNH  (Ngày 09/08/2011 8:28:52)

Vẫn là... của Thanh Hải một minh chứng cho tình yêu quê hương."Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi",quê hương nơi ta có thể tìm thấy ký ức tuổi thơ với những lời ca dao mẹ ru, có thể là những kỉ niệm của mối tình đầu dù đã dang dở, hay là hình ảnh của người mẹ già ngồi đợi con...Quê hương là những gì bình dị mộc mạc nhất... Tôi cũng có một quê hương, bạn cũng vậy Thanh Hải cũng không ngoại lệ, mỗi người mỗi khác, nhưng chắc rằng trong mỗi chúng ta ai cũng đều có một tình yêu quê hương. Quê hương hai từ ấy sao thiêng liêng quá nhưng cũng quá đổi thân thương...Ngưòi ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để quay về đó là vòng tay yêu thương của mẹ, đó chính là quê hương, luôn sẵn lòng chào đón dù ta có thành công hay thất bại...cám ơn vẫn là..., cảm ơn Thanh Hải đã mang đến cho ta những giây phút lắng đọng, những cảm xúc mới mẻ, rất thật về quê hương.
Chúc thầy đạt giải cao nhé!

  Tô Hùng Việt - viethung99999@yahoo.com - 01282822223 - Cái Bè - Tiền Giang  (Ngày 08/08/2011 22:45:13)

Giữa bộn bề của cuộc sống, con người như bị cuốn theo dòng chảy của danh lợi, vật chất, họ dường như quên đi những hình ảnh giản dị của quê hương, những tình cảm thiêng liêng của con người hay tình yêu ngay thơ của thời vụng dạy... Qua những bài thơ của Thầy Hải gợi cho tôi một khoảng lặng bình yên. Nếu bạn còn đâu đó trong cuộc đời, dù hạnh phúc hay hay khổ đau, giàu sang hay khốn khó. Hãy dừng lại đôi chút. Hãy tận hưỡng những khoãnh khắc bình dị của cuộc đời, bên những người thân yêu, để mẹ già không còn mòn mõi đợi chờ, kịp trả ơn trước khi lời xin lỗi. hãy cho đi những tình thương để cứu giúp những mãnh đời bất hạnh. Và bạn hãy mĩm cười khi nhớ " ..Tiếng lòng xanh thuở xuân xanh - Mối tình mười sáu ai dành riêng ai? .." Hãy trãi lòng mình cùng cuộc sống và hãy sống để cuộc đời này ý nghĩa hơn.
Đôi dòng chia sẽ.
Chúc Thầy nhiều sức khỏe, nhiều thành công và có thật nhiều bài thơ thật hay !

  Trần Thế hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng  (Ngày 07/08/2011 21:04:15)

Dù có thể không hay hơn những bài lục bát thơ dự thi của các tác giả khác nhưng với chùm thơ tổng cộng chục bài của THANH HẢI tôi tin rằng anh đủ sức thuyết phục giám khảo khó tính nhất để chấm cho anh có giải thưởng trong cuộc thi lần này.Hy vọng là độc giả sẽ vui mừng đón nhận những bài thơ hay tiếp theo của THANH HẢI trong thời gian tới đây trên lucbat.com và các diễn đàn khác !Xin chúc mừng anh !

  Trương Thị Thúy - thuy_truongthi.pgdcl@yahoo.com.vn - 0986210895 - Khu phố 7, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang  (Ngày 07/08/2011 13:31:13)

Hải thân mến!
Thơ của Thanh Hải, bài nào cũng rất đặc sắc, càng đọc càng thấy hay. Chị thích nhất bài thơ "Chị và những ngôi nhà" của Hải, nó thể hiện được tâm tình của người phụ nữ Việt trông chờ một người đi xa. Chúc Hải thành công trong đợt thi kỳ này!

  Nguyễn Thị Mộng Thu -  - 0987282912 - THHậu Mỹ Phú  (Ngày 07/08/2011 7:37:53)

Anh Hải thân mến!
Lục bát là một thể thơ rất nhiều người có thể làm, nhưng để cho ra đời một bài thơ hay để mọi người cùng đồng cảm thì không phải ai cũng có thể làm được.Chùm thơ dự thi lần này của anh rất đặc sắc, chúc anh thành công!

  Mai Thị Vui - vuimai155@gmail.com - 0984122095 - Trường TH Thạnh Hòa -Chợ Gạo- TG  (Ngày 06/08/2011 21:19:49)

Hải ơi! Hôm nay tôi tình cờ vào trang web lucbat.com dự định đọc thơ cho đỡ buồn, bất ngờ gặp được chùm thơ của Hải . Tôi liền đọc hết các bài thơ, bài thơ nào tôi cũng tâm đắc cả. Nhưng trong số đó tôi thích nhất bài Dư âm nó gợi cho tôi nhớ đến tình yêu tuổi đôi mươi. Phải nói là bạn rất tài giỏi, yêu văn thơ từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Bạn trở thành nhà thơ nổi tiếng rồi đấy. Thật không ngờ.
Chúc bạn đạt được giải xuất sắc trong kì thi này nhé!

  Huỳnh Đức Huy - tianangcuoituan@yahoo.com - 0927372711 - 62/4 Hoài Thanh P14 Q8  (Ngày 06/08/2011 14:36:16)

Đọc, và tôi thích nhất bài "Mảnh đời", "Chị và những ngôi nhà" của chú Hải. Không phải ai cũng có 1 xúc giác đặc biệt như chú, phải quan sát và cảm nhận tinh tế lắm chú mới viết được như vậy.
Mong chú đoạt giải và có nhiều bài hay nữa nhé.
 

  Nguyễn Hồng Nga - Hongnganguyen44@yahoo.com.vn - 0982007959 - Tân Bình – Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 05/08/2011 15:12:08)

Anh Hải ! Em dã đọc rất nhiều bài thơ của anh nhưng riêng các bài dự thi em thích nhất là bài “ Vẫn là..”Nó làm cho em gợi nhớ những ngày ấu thơ và công tác ở quê nhà quá !Bài thơ này của anh cũng đúng với tâm trạng của em nữa đó hi…hi…

 

  Nguyễn Tấn Phúc - tanphuc0913118458@yahoo.com.vn - 0913118458 - Long Hưng, Châu Thành, Tiền Giang  (Ngày 05/08/2011 14:39:22)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Thanh Hải kỳ này rất đặc sắc. Trong thơ tác giả bao giờ cũng thể hiện rất thành công về hồn thiêng sông nước quê hương. Bên cạnh đó, tác giả luôn thể hiện cho đọc giả thấy được những thực tế xót thương cho những mãnh đời, những mãnh tình,... trong thời đại hiện nay. Tôi ủng hộ tác giả và chúc tác giả sức khoẻ, thành công và thành công hơn nữa!

  CỔ CẨM TÙNG - th8473@yahoo.com - 086987677140 - Đài Loan  (Ngày 04/08/2011 18:05:20)

Tôi đã được đọc nhiều thơ của Thanh Hải, nhưng với chùm thơ dự thi này của Thanh Hải đã cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt là bài VẪN LÀ gợi lên một nỗi niềm nhớ nhung quê hương tha thiết.
Vẫn là một góc quê xưa
Mà ta nợ nắng nợ mưa một đời
Mẹ ru ta. Ta thành người
Quê ru ta đắng ngọt lời ca dao
Bốn câu thơ mở đầu là tâm trang chung của bao người con xa quê hương. Ai lớn lên mà không có một góc trời quê kỷ niệm của mình? Nơi ấy có mẹ ta, có những ngày ta dầm mưa, tắm nắng cùng bạn bè, rồi lớn lên theo lời ru ca dao của bà, của mẹ.
Vẫn là một góc trăng sao
Mà thương nhớ mắc nghẹn vào lối tim
Đêm về đào kép về đêm
Tình như gánh hát bên thềm phôi pha
Vâng! Chỉ là một góc trăng sao thôi, mà nỗi nhớ thương cứ ứa tràn. Sao mà không mắc nghẹn được chứ? Cái đêm đầy trăng sao kia, cùng người bạn đi xem cải lương và rồi theo dòng thời gian người bạn ấy, phải chăng là mối tình thoáng qua kia cũng phôi pha như đoàn gánh hát?
Vẫn là một mái tranh già
Sương hay giọt mắt mẹ ta đợi chờ
Chùn chân lối cỏ ngu ngơ
Rưng rưng quảy gánh tuổi thơ trở về
Chung quy thì nỗi nhớ mẹ vẫn là trên hết. Cái tưởng tượng ngày về thăm quê sao mà thiêng liêng quá. Giọt nước mắt của mẹ mừng tủi sao bao nhiêu ngày xa cách giờ mới gặp lại con. Còn con thì chân chùn vì quá sung sướng. Sung sướng đến rưng rưng!
Cuối đầu xin tạ lỗi quê
Nửa đời hạt bụi chưa về trả ơn
Triền đê mạ đón xanh rờn
Kìa! Hàng so đũa rập rờn vẫy tay…
Dù nữa đời chưa về báo hiếu mẹ, nhưng trong lòng con vẫn đau đáu một ước mơ. Ước mơ về bên mẹ. Ngã đầu vào vòng tay của mẹ. Về bên mẹ mà nghe ấm áp chiều quê!
Cám ơn tác giã đã cho tôi có những phút giây lắng lòng. Chúc mừng tác giả, chúc tác giả có thêm nhiều sang tác hay!
 

  HOC SINH - thaihocsinh1972@yahoo.com -  -   (Ngày 04/08/2011 16:22:49)

Qua chùm thơ của Nguyễn Thanh Hải - Mình thấy mọi người bình luận rất đúng về thơ của anh.

Một chùm thơ rất buồn của quê hương - con người. Gợi cho ai đọc và đọc thơ anh sẽ cảm nhận được về tình yêu thương lứa đôi, cuộc sống.

Chúc chùm thơ của anh đạt giải cao nhất trong cuộc thi này.

Chúc anh sáng tác thêm nhiều và nhiều nữa.

  Huỳnh Thị Trúc Huê -  - 01678835000 - TH MỸ LỢI B  (Ngày 04/08/2011 12:42:39)

Bài thơ CHỊ VÀ NHỮNG NGÔI NHÀ rất hay, khi đọc bài bài thơ nào của thầy em cũng thấy bùi ngùi nhớ quê quá .
chúc thầy thành công

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 03/08/2011 10:34:31)


Đoàn Tú Khang đã đành cho "Chị" một nỗi niềm chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Vang vong vào lòng người đọc tiếng đêm não nề, nhưng đọng lại sâu hơn là hình ảnh chị cần mẫn, nhẫn nại, đầy hy vọng vì một ngày mai... Ít người người nhìn thấy lại cảm phục, trân trọng cái bóng mờ ấy mà thốt lên thành lời ân tình như vây.
Không mấy người nhìn thấy cái đẹp thầm lặng đang làm đẹp cho đời khi đêm xuống,khi ai cũng vội vã về tổ ấm của mình. Chị là một trong nhiều vết hằn khó nhọc của cuộc đời nhưng là bóng mờ trong tâm hồn người đời. Tôi xin chia sẻ cùng tác giả:

Ai người quét rác trên đường,
Giá sương đêm lạnh phố phường dửng dưng.
Ai người buôn thúng bán bưng,
Quang năm bươn tả sống cùng âu lo.

Nguyễn Thị Xuân Đào
 

  Nguyễn Thị Hồng Thủy -  - 01222156371 - Trường TH Hậu Mỹ Trinh  (Ngày 02/08/2011 13:03:54)

Chào anh chàng đẹp trai Nguyễn Thanh Hải.Mỗi Bài thơ trong chùm thơ dự thi của Hải gợi lên cho người đọc một nỗi buồn, một tâm sự về tình yêu, cuộc sống. Hình ảnh của ông lão trong MẢNH ĐỜI làm cho T nhớ đến Ba mình một đời vất vả "Gà trống nuôi con" và DƯ ÂM đã để lại cảm xúc về tình yêu đôi lứa.Chúc chùm thơ dự thi của Hải đạt kết quả cao.

  Trương Hoài Phong - thphongcdgd@gmail.com - 0984456896 - Phòng GD&ĐT Cái Bè  (Ngày 02/08/2011 11:08:02)

Bài thơ Đó ơi của tác giả Thanh Hải có tứ thơ rất lạ, nhiều hình ảnh, màu sắc làm cho người đọc có một cảm giác rất khác so với các bài thơ của các tác giả khác, phảng phất một chút buồn, một chút tiếc nuối xa xăm.
"Còn gì đâu nữa mà đơm
Người ta cắp đó từ hôm qua rồi!"
Nghe như lời cay đắng của một anh trai làng ngậm ngùi nhìn cô dâu Việt lên xe hoa về xứ Hàn. Không biết rồi mai này "đó có mồ côi"? Mà phận đó thì khỏi phải bàn thêm.
Giận người tham Đó bỏ Đăng
Mai qua mùa nước... Đó, Đăng cũng tàn
Chỉ thương thân phận cơ hàn
Giữa nơi phố thị ai màng "Đó, Đăng"!?

  Hồ Quế Dương - tranduong4324@yahoo.com.vn - 01265870796 - Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh  (Ngày 02/08/2011 9:44:43)

Bài ÂM LINH TỰ VÀ MỘ LÍNH HOÀNG SA đọc xúc động, lại rất có ý nghĩa thời sự giữa những ngày nước sôi lửa bỏng này, khắp nông thôn thành thị, nhân dân trong nước cũng như kiều bào quan tâm bàn về vấn đề chủ quyền biển đảo của đất nước Việt Nam. Bên cạnh sự hy sinh của người lính Hoàng Sa, tác giả còn khéo léo lồng vào sự hy sinh của người phụ nữ hậu phương, thầm lặng và to tát.
Trong những ngày tháng Bẩy mưa Ngâu, đọc những vần thơ tri ân, càng thấy tâm hồn nhà thơ thật nhạy cảm.

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 01/08/2011 21:54:13)

Đọc chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Hải. Bài nào cũng mang một nỗi buồn cả
Tôi rất thích bài CHỊ VÀ NHỮNG NGÔI NHÀ và bài MẢNH ĐỜI.
MẢNH ĐỜI là một bức tranh mưu sinh của một ông lão đi hát rong bên cây đàn ghi- ta cũ xưa. Lẽ ra với độ tuổi này ông ngồi ở nhà cơm no áo ấm, con cháu quay quanh nhưng ông lại bươn chải ngoài đường giữa lúc mưa to kiếm sống thật vất vả.
Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Hải cho tôi được đọc bài thơ này

Cẩm Linh

Các bài khác: