TRĂNG THỀ
Đêm nay nửa mảnh trăng gầy
Treo lơ lững giữa áng mây tỏ mờ
Trăng ơi có nhớ ngày xưa
Đôi ta mỗi tối ngồi chờ trăng lên
Trách đời phân biệt sang hèn
Để ta ở lại đêm đêm một mình
Trăng xưa vẫn sáng chung tình
Lòng ta còn mãi bóng hình cố nhân
Đường dài mỏi gối chồn chân
Cũng xin người nhé một lần thăm quê
Về đây ngắm ánh trăng thề
Cho đông bớt lạnh bớt tê tái buồn
Cho lòng bớt nỗi cô đơn
Cho ta lại được giận hờn yêu thương
Cho tình xuân lại ngát hương
Cho hoa kết trái giữa vườn trăng yêu
Hồng Lĩnh