Thứ sáu, 26/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  MƯA  (Ngày 24/11/2014 10:11:12  - Gửi bởi:  Đặng Lưu San  - Địa chỉ:  Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh  - Điện thoại:  0947396168 )

 MƯA 

 

 

 

 

Mưa giăng ngập lối ai về

Ướt đầm câu hát lời thề ngày xưa

Trắng trời phố núi dưới mưa 

Nhớ không ngày ấy ai đưa ai về

 

Mưa ơi sông đã tràn trề

Giọt dài giọt ngắn trôi về nơi đâu

Kìa ai đang bắc cây cầu

Dưới dòng nước chảy đưa sầu sang sông

 

Bên bờ ai có ngóng trông

Mưa như dòng lệ cho sông vơi dầy

Ngang trời mây đã hao gầy

Sông Ngân lấp ló chờ ngày nắng lên

 

Thì thầm ai khẽ gọi tên....


 

Đặng Lưu San