Thứ tư, 17/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  Trăng khuyết  (Ngày 21/09/2014 05:09:02  - Gửi bởi:  Nguyễn Hồng Ba  - Địa chỉ:  Bắc Từ Liêm - Hà Nội  - Điện thoại:  01652042393 )

TRĂNG KHUYẾT 

 

 

 

 

Vì trăng non, dáng con con

Người tìm hoa nở, ý còn tơ vương

Khi thơ lúc nhấc quỳnh tương

Qua tuần, chạnh nhớ quê hương vội về.

Cũng vừa đầy đặn trăng quê

Người ngây ngắm bóng, trăng thì lặng thinh

Nghĩ duyên, người thẹn với tình

Trăng nơi cao ấy một mình có vui ?

Người quê tìm lứa chọn đôi

Trăng quê rong ruổi xa vời trời tây

Mưa sa gió táp mươi ngày

Trăng về nhạt sắc, thân gầy vai cong.

Thương trăng quá, ngỏ nỗi lòng

Như trăng muốn nói “ Thôi đừng người ơi

Trăng tròn, lời chẳng thấy lời

Giờ trăng khuyết, cái sự đời còn đâu “!



 Nguyễn Hồng Ba