GIỮ TRỌN TÌNH NGƯỜI THỦY CHUNG
(Ngày
24/10/2016 09:10:55 - Gửi bởi:
Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ:
Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại:
01677225720 )
GIỮ TRỌN TÌNH NGƯỜI THỦY CHUNG
“Gía như em cứ lên non
Để anh xuống biển nay còn đỡ đau”
Bây giờ đã chót yêu nhau
Giếng anh khô cạn em trầu nhạt vôi
Cắn răng chịu khổ anh ơi !
Chia tay em lại thành người phụ anh
Tìm đâu thuốc chữa cho lành
Để duyên ta thắm mối tình nặng sâu
Lỡ nào dám nói… tha nhau !
Lời thề khi trước nay đâu gỡ thề
Thương anh em nói dãi dề
Phải đâu để gỡ lời thề cỏ may
Xuân Ngọc