Thứ năm, 25/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  HỘI LÀNG  (Ngày 11/02/2016 09:02:22  - Gửi bởi:  Nguyễn Huy Khôi  - Địa chỉ:  cổ đô ba vì hà nội  - Điện thoại:  0983264618 )

 

HỘI LÀNG 

Tặng những người con làng Cổ Đô 
  Ba Vì - TP Hà Nội !
 
 
 
 
Cùng em ra trẩy hộị làng
Gợi bao hoài niệm xốn xang...sắc mầu
Ai đi đâu,ai về đâu
Nặng tình nguồn cội bảo nhau tìm về.
 
 
Gánh gồng câu hát đam mê
Từ thời mở đất hội quê đã thành.
Giao duyên câu hát chòng chành
Khuôn trăng e lệ đưới vành nón quê.
 
 
Hồ trong soi tóc bờ tre
Liễu mành buông sợi lập lòe nắng xuân
Ngõ xưa gặp lại cố nhân
Rêu phong mái cổng còn hằn nghĩ suy (!)
 
 
Tóc mây,...sương nắng mang đi
Mắt xanh đọng lại những gì còn xuân
Trai làng lớp lớp xung quân
Vươn tầm Thánh Gióng ! quên thân...nguyện thề !
 
 
Đình chung hẹn chốn đi về
Lam chiều tỏa ấm chân tre bìa làng
Đường ong mở lối xuân sang
Mồ hôi thơm cọng rơm vàng ngõ quê.
 
 
Đu chao vút bổng ngọn tre
Gió tung áo mớ lụa the...dịu dàng
Cầu noi ì ũm...ao làng
Trống chiêng rộn rã...ngân vang tứ bề...
 
 
Hội làng ai đến thì mê
Ai quên lòng tiếc, ai về hồn vui
Cau làng nở thắm nụ môi
Trầu têm cánh phượng xanh rơi mắt tình !
 
 
Tiếng xưa : "Nhân kiệt địa linh"
Danh thơm giữ thể đất sành họa, thơ...
Dâu xanh giữ giá guồng tơ
Câu ca còn đến bây giờ chửa phai *
 
 
Lời quê xin ngỏ cùng ai
Hội làng rộng mở,...giêng hai...nhớ về
Đường trần dẫu có mải mê...
Chớ quên nguồn cội - tràn trề sắc hương !
 
 
NGUYỄN HUY KHÔI 
 
* Ca dao : Lụa này là lụa Cổ Đô / Chính tông lụa cống các cô ưa dùng .