Thứ sáu, 29/03/2024,

 Gửi ý kiến
 
  Khai bút đầu năm  (Ngày 08/02/2016 08:02:08  - Gửi bởi:  Diễn Đàn Lục Bát  - Địa chỉ:  Lục Bát Việt Nam  - Điện thoại:  )

Diễn Đàn Lục Bát Việt Nam

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN


 

Đầu năm khai bút khai xuân

Chúc mừng năm mới Bính Thân đến rồi

Nắng vàng tỏa ấm muôn nơi

  Năm mới đổi mới đất trời nở hoa

Xuân vui xuân đến mọi nhà

Thi huynh thi hữu chan hòa cùng xuân

 

BTV  Hồ Đình Bắc

 

 

LÒNG XUÂN

 

Thế là xuân đã đến rồi

Mang theo tất cả một thời về nhau

Con tằm quên kén, quên dâu

Và em quên cả nỗi đau thuở nào

Xuân về ru gió ngọt ngào

Anh không ru được anh trao tấm lòng

 

XUÂN HÔN

 

Đã xanh sóng lúa đồng xa

Cánh cò đưa bước chân ta trở về

Đất lành lòng đỏ đê mê

Tiếng ru từ thuở lệch kê dáng mình

Tâm xuân cùng với tâm tình

Trao nhau trọn cả niềm tin cuộc đời

Xuân hôn mắt, xuân hôn môi

Và hôn mái tóc hôn đôi má mình

 

Nguyễn Quốc Thủ

Hội những người yêu thơ Châu Âu

 

 

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT 

 

Trước thềm năm mới thiêng liêng

Phút giao thừa đến ngả nghiêng đất trời

Trống chiêng hòa nhịp muôn nơi

Pháo hoa nở sáng rạng ngời Thủ Đô

Vui tươi nét mặt trẻ thơ

Đón chào năm mới phút giờ đổi thay

Người người đón tết mê say

Cờ hoa sặc sỡ tung bay phố phường

Tự hào đất Việt thân thương

Bính Thân hứa hẹn quê hương đẹp giầu

  

SẮC XUÂN

 

Lộc xuân chồi biếc lung linh

Đón mùa xuân đến bình minh rạng ngời

Uống bầu không khí sạch tươi

Môi trường dâng hiến cho đời mầu xanh

Đón xuân chồi biếc trong lành

Ta đi trong nắng bên nhành hoa xuân

Thời gian con tạo xoay vần

Chao nghiêng cánh én, vang ngân cung đàn

Người người vui đón xuân sang

Cỏ cây hoa trái rộn ràng sắc xuân

 

Đỗ Lương Điền

Từ Liêm Hà Nội

 

 

GIEO VẦN KHAI BÚT ĐẦU NĂM

 

Lần tay giở tấm lịch hồng

Đón mùa xuân ấm trời trong gió lành

Líu lo chim hót trên cành

Mai vàng hé nhụy – Trúc xanh vươn tầm

Gieo vần khai bút đầu năm

Xuyến xao nợ chữ -Thì thầm tình thơ

Xuân hò hẹn - Tết mong chờ

Lăn tròn duyên chữ- Quay tơ mộng lòng

Qua rồi giá lạnh chiều đông

Chắt chiu tâm sự xuôi dòng vào thơ

Nương đò chữ - cặp bến mơ

Bốn mùa giông tố ghé bờ yêu thương

Cõi trăm năm bấy dặm trường

Thuyền đời xuôi ngược vấn vương bến người

 

Nguyễn Thành Sỹ ( Đại Lộc)

Thùy Vân, Thành Phố Vũng Tàu

 

 XUÂN BÍNH THÂN - 2016