Thứ sáu, 29/03/2024,

 Gửi ý kiến
 
  Gui bai cho Dien dan luc bat  (Ngày 07/02/2016 12:02:28  - Gửi bởi:  Mạc Tường Vi  - Địa chỉ:  129/71/2 đường liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM  - Điện thoại:  0983132392 )

 

 

ÔNG ĐỒ

 

 

Ngày xưa mỗi dịp xuân về
Ông đồ la liệt bày nghề bán tranh
Điểm trang một góc Hà Thành
Mực tàu tươi mới thanh thanh người mài
Nào phúc, nào thọ, lộc, tài
Ông đồ cặm cụi miệt mài mực nghiên
Sinh nhai... đổi chữ lấy tiền!
Phượng bay rồng múa trên nền giấy thơm
Tài hoa... đánh đổi áo cơm!
Thấm sâu con chữ trong hồn người mua
Lá vàng trên giấy phơi mưa
Trúc mai đào huệ ông vừa mới tô
Nào tranh, câu đối, đông hồ
Người người ngang phố ông đồ lại qua
Mỗi năm một ít người ra
Bạc phai giấy đỏ mưa Hà Thành rơi
Lạnh lòng chẳng tiếng chào mời
Một thời vang bóng... một thời lãng quên

 

Mạc Vi