Thứ năm, 28/03/2024,


 
  SỬ VÀNG NÉT SON (Ngày 22/08/2021 03:08:39 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 SỬ VÀNG NÉT SON

 

 

 

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ bị rút ruột 100 tấn đồng - VnExpress

 

 

 

Chín năm kháng chiến trường kì

Điện Biên chấn động sử ghi son vàng

Năm châu bốn biển lừng vang

Bạn bè quốc tế ngày càng hiểu ta

 

Bẩy mươi năm sắp gần qua

Biết bao sự kiện tiếp đà Điện Biên

Nước non một giải vẹn tuyền

Mãi còn đậm nét tô thiên sử vàng

 

Tượng đài sừng sững hiên ngang

Kiên trung bất khuất Việt nam anh hùng

 

Trần văn Lịch

 

 

  NHỚ VỀ VU LAN (Ngày 21/08/2021 12:08:44 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 NHỚ VỀ VU LAN

 

STT mùa Vu lan báo hiếu 2021 - Học Điện Tử

 

Đôi ta Kim Trọng Thúy Kiều

Tình như sông nước thủy chiều đầy vơi

Lá ơi vội úa vàng rơi

Cảnh sầu thân tiếc một đời cùng nhau

 

Cây đời thắm đượm tình sâu

Tưởng như mới dập bã trầu đã đi

Tình trăm năm, trọn nghĩa nghì

Nhớ thương mình biết làm gì cho khuây!

 

Giờ đây mặt đất chân mây

Âm dương cách biệt tháng ngày…nhớ thương

 

Xuân Ngọc

  CHÙM THƠ (Ngày 17/08/2021 06:08:53 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHÙM THƠ

(Đọc thành một bài)

 

1.YÊU THƯƠNG

 

Sống đời còn một chút tình

Trao nhau nhớ mãi bóng hình yêu thương

Xa xăm lòng những vấn vương

Mong ngày gặp lại uyên ương tái hồi

 

 

2.MEN SAY

 

Đợi trăng quỳnh đã nở rồi

Rượu nồng ấm dạ tình đời men say

Bóng hồng thấp thoáng đâu đây

Hương quỳnh tỏa ngát trời tây trăng ngà

 

3.THƯƠNG NGƯỜI

 

Thương người, người mới thương ta

Sao mà vô cảm, để xa xót lòng

Mai ngày đi bắc về đông

Thuyền chèo không lái, đời không bến bờ

 

Xuân Ngọc

 

  mùa thu tới (Ngày 12/08/2021 12:08:10 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

MÙA THU TỚI

 


Ngoài hiên trái bưởi nhuốm vàng,
Heo may phơ phất thổi ngang góc vườn.
Ráng mỡ gà rải vàng ươm,
Sương giăng mờ ảo cánh buồm sông xa…
Mấy hôm mưa lũ quá đà,
Nước sông quê đã lại pha sắc hồng.
Ngô xanh kín bãi ven sông,
Đậu vừa kết trái, lúa đồng tròn cây.
Trời cao vài cánh chim gầy,
Vẽ đôi vòng lượn trong mây kiếm mồi.
Mặt trời gác núi xa xôi
Bến sông giờ đã tới hồi mờ sương
Mùa Thu đầy sắc, đầy hương,
Đến cây cỏ dại ven đường cũng thơm.
./.
Lê Hải Châu

 

  ngắm trăng (Ngày 09/08/2021 09:08:01 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NGẮM TRĂNG

 

Ngắm trăng để thấy mình

 

Đêm nay trăng có vẻ tròn
Ừ trăng Mười sáu sáng hơn bữa Rằm
Mặt hồ huyền ảo xa xăm
Mấy cây bông súng như nằm đổ nghiêng
Sung rơi đôi quả trùng chiềng
Trăng trời, trăng cũng như riêng của hồ
Bức tranh thủy mạc đơn sơ
Đôi con Cá Chép lượn lờ ngắm trăng
Trên cao, Chú Cuội, chị Hằng
Ung dung nhàn nhã với trăng giữa trời
Mây hồng man mác nhẹ trôi
Lý Ngư bình thản bên người thưởng trăng

Lê Hải Châu

 

  CHIM CA HÓT MỪNG (Ngày 08/08/2021 12:08:47 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 CHIM CA HÓT MỪNG

 

20 các loài chim cảnh nhỏ thường nuôi trong nhà ở Việt Nam - KHBVPTR

 

Ô kìa hỡi ánh trăng thanh

Sao không hòa hợp cho thành uyên ương

Xưa say nay lại vô thường

Ước xưa nay lại yêu thương trọn đời…!

 

Buồn đau như thác nước trôi

Cuộc đời ai chẳng mua vui bán buồn

Biết dại khờ, mới lớn khôn

Không cô đơn, đã vẹn tròn, đâu trăng? !

 

Trời còn nắng chảy sông băng

Đời còn nhân thế tin rằng còn yêu.

Tái hồi Kim Trọng – Thúy Kiều

Là điều hiếm có trời chiều đôi ta!

 

Cùng nhau sum họp một nhà

Uyên ương hạnh phúc chim ca hót mừng

 

Xuân Ngọc

  

  THẮM NÔNG DUYÊN NHAU (Ngày 08/08/2021 12:08:41 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

                 THẮM NỒNG DUYÊN NHAU

 

Tình như cặp đôi 90 tuổi trong bộ ảnh "Ông bà em" | Báo Dân trí

 

Ơn cha ơn mẹ nặng lòng

Cho tôi, bà được thắm nồng duyên nhau

Dẫu đời chìm nổi nông sâu

Bà chèo tôi lái chặng đầu đã qua

 

Ngọt bùi cay đắng trộn pha

Tháng năm tôi luyện càng dà dặn nên

Nào đâu mơ phật ước tiên

Những mong giữ được âm yên trọn đời

 

Giờ đây hai mái tóc mồi

Thực hư chưa tỏ buồn vui khó lường

Càng già càng lắm vấn vương

Nào con nào cháu giận thương tủi mừng

 

Trần Văn Lịch

 

  NHỚ ANH NGÀN TRÙNG (Ngày 04/08/2021 11:08:38 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 NHỚ ANH NGÀN TRÙNG

 

Đêm đông giá lạnh đầy vơi

Sớm hôm hưu quạnh nhớ người buồn thương

Lấy gì đong nỗi cô đơn

Dập dồn gió thổi chập chờn cánh chim

 

Người đi buồn bã thắt tim

Sầu đong khắc khoải, nổi chìm sâu nông

Nghĩ đành xuống thác xuôi dòng

Cùng về chín suối cho xong phận đời

 

Sầu đầy thấm lạnh tim tôi

Lấy ai răn dậy con côi… học hành

Buồn này thấu tận trời xanh

Chuyển rung trái đất, nhớ anh ngàn trùng

 

Xuân Ngọc 

  họp lớp thời covid (Ngày 02/08/2021 05:08:45 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

HỌP LỚP THỜI COVID

 

Cảm xúc Ngày Họp Lớp qua những câu chuyện kể đầy kỷ niệm | KyUc.Net


Gặp kỳ họp lớp năm nay
Lại thương mấy đứa dịp này cách ly
Đứa buồn, rủ chẳng cùng đi
Đứa xa ngàn dặm dễ gì về đây
Ừ thôi, giãn cách thế này
Chỉ dăm bảy đứa về đây đã mừng
Cũng không bày vẽ tiệc tùng
Không diễn văn đọc chúc mừng rình rang
Ghế kê, hàng đặt cách hàng
Đứa nào đứa nấy khẩu trang giữ mình
Khán phòng đôi lúc lặng thinh
Ừ thôi, họp có chương trình gì đâu
Nhớ ngày, về lại gặp nhau
Kẻo mai kia nhỡ chuyến tàu trần gian
Cụng ly một chén rượu khan
Ngoài kia mây trắng nắng tràn vườn xanh

Lê Hải Châu

 

  CƠM NHÀ (Ngày 01/08/2021 07:08:42 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

  CƠM  NHÀ

 

Ấm áp bữa cơm đoàn viên - Báo Long An Online

 

Anh đi công tác các miền

Được mời cơm khách thường xuyên vắng nhà

Cách ly làm việc tại gia

Bữa cơm vui vẻ cả nhà đoàn viên


Đời thường trước lạ sau quen

Đừng vui cơm khách mà quên cơm nhà

Cơm nhà canh ngọt đậm đà

Dẻo thơm em nấu mãi là cơm ngon.


 

Bùi Văn Hoa

 

 

  KHI VỢ VẮNG NHÀ (Ngày 27/07/2021 01:07:14 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 KHI VỢ VẮNG NHÀ 

Bà đi trông cháu tôi thay

Chớ lo công việc hằng ngày bà ơi!

Lợn gà cơm nước xong xuôi

Thời gian còn lại vui chơi bạn bè

 

Nào đâu có ngại có e

Cũng đâu có phải còn khoe sức mình

Cũng là một kế phương sinh

Nghĩa đời gom lại, ấm tình nội gia

 

Trần Văn Lịch

  mong mùa thu tới (Ngày 27/07/2021 11:07:21 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

MONG MÙA THU TỚI

 

Lắng nghe và cảm nhận: Mùa thu cho em


Mấy hôm nắng nóng cuối mùa
Chỉ mong trời đãi chút mưa gọi là
Chim bay về phía rừng xa
Ngô xanh kín bãi, lúa đà tròn cây
Nắng xiên chênh chếch cuối ngày
Bờ sông thấp thoáng, hàng cây nhạt nhòa
Tính Âm là tháng sáu ta
Nắng rơi nắng rụng ngõ nhà chiều hôm
Vẫn còn đôi chút gió Nồm
Vài con Cuốc gọi tá hơm buổi chiều
Đồng xa sóng lúa liu riu
Xóm chài gõ cá đều đều cầm canh
Mây giăng như lũy như thành
Mong mùa Thu tới, nắng hanh lại về.
 
Lê Hải Châu

 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng