Ngôn ngữ của muôn đời (Ngày 06/07/2012 07:07:51 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)
Ngôn ngữ muôn đời
Đã thành tục ngữ, ca dao
Đã thành lời hát đi vào nhân gian
Bao nhiêu cung bậc chứa chan
Khi yêu, lúc giận, thở than, giãi bầy
Cũng là lưng đấy, chân đây
Sáu trên, tám dưới đủ đầy văn hoa
Khi nói gần, lúc kể xa
Bốn mùa thổn thức chuyện ta với mình
Buôn, vui thế thái, nhân tình
Đã thành ngôn ngữ
muôn đời VIỆT NAM
Nguyễn Trọng Nhã
DÒNG ĐỜI (Ngày 05/07/2012 04:07:48 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)
Dòng đời
Dòng đời bên đục, bên trong
Em neo bến đục để lòng quặn đau
Thác gềnh từ thuở yêu nhau
Ngày phai má phấn, đêm nhàu giọt sương
Sẻ đàn, tan tổ uyên ương
Chặt đôi lời hẹn, chặn đường gửi thân
Chiều thu nhạt bóng tình quân
Đêm thu lạnh vắng bước chân ngoài thềm
Bao giờ gió lặng, sóng êm
Để em tìm lại nỗi niềm riêng tư
Dòng trong phủ lớp sương mờ
Mênh mang bến đợi, vu vơ lối tìm
Thôi đành để ngỏ con tim
Phận bèo trôi dạt, nổi chìm bể dâu.
Phạm Ngọc Phước
Một nửa trăng (Ngày 05/07/2012 04:07:27 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Thanh Yên - Địa chỉ: UBND xã Nghĩa Thành- Huyện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 01285776944)
Một nửa Trăng !
Vầng trăng anh nỡ bẻ đôi
Để cho bán nguyệt đơn côi đêm rằm
Dâu kia còn biết nhớ tằm
Mình ơi ! ta nghĩa vợ chồng trăm năm
Đường đời vạn nẻo xa xăm
Em đây một nửa vầng trăng lặng thầm
Thanh Yên
Đa đoan (Ngày 05/07/2012 01:07:32 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 Thùy Vân TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)
Đa đoan
Đêm đêm vò nát cả lòng
Lần trang thơ cũ mà chong giấc tình
Đèn đìu hiu - Chữ lung linh
Dồn thơ thành nợ - Ghép hình nên duyên
Chăn cô đơn - Giấc hão huyền
Ru say bến mộng - Dỗ thuyền đa đoan
Đại Lộc
Nơi anh (Ngày 05/07/2012 01:07:58 - Gửi bởi: THANH TÙNG - Địa chỉ: 1768 đương 30/4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0909701616)
Nơi anh
Anh về nơi ấy có hay
Sóng ru biển hát đêm ngày êm tai
Nơi em ở - Giữa rừng cây
Gió lay xào xạc vơi đầy yêu thương
Tình em biết mấy vấn vương
Ước mong vượt khỏi chặng đường trái ngang
Dẫu cho chớp bể mưa ngàn
Suốt đời loan phụng vẹn toàn đẹp đôi
Thanh Tùng
Duyên thầm (Ngày 04/07/2012 09:07:54 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)
Duyên thầm
Chẳng ai bán cái duyên thầm
Làm tôi ngày nhớ, đêm nằm trong mơ
Để tôi ra ngẩn vào ngơ
Để tôi cứ nhớ vu vơ một người
Má lúm nở nụ cười tươi
Khuôn mặt tươi sáng rạnh ngời nét hoa
Người đẹp duyên cứ bung ra
Duyên thầm làm khổ người xa, người gần
Giờ em đang độ tuổi xuân
Tiếng yêu bao khách ngàn lần tương tư
Xót xa một giấc mộng hờ
Duyên thầm anh muốn đợi chờ cùng em
Lương Điền
HV CLB THƠ VN
Trả lại tên cho anh liệt sĩ vô danh (Ngày 04/07/2012 07:07:34 - Gửi bởi: LÂM TUẤN - Địa chỉ: 427/2 Trương Công Định P7 . TPVu4ng Tàu - Điện thoại: 0972196496)
Trả lại tên cho anh liệt sỹ vô danh
Biết bao liệt sĩ vô danh
Vẫn nằm yên nghỉ nghĩa trang đất người
Không tên - Quê quán - Phương trời
Gia đình mong đợi biết nơi nào tìm
Vẫn còn nằm tận rừng xanh
Khe đồi - dốc núi - sương giăng mây mù
Chiến trường lửa đạn âm u
Căm quân cướp nước - Diệt thù xâm lăng
Đến nay ca khúc khải hoàn
Nước nhà thống nhất huy hoàn Việt Nam
Bao nhà ngoại cảm sẵn sàng
Đi tìm liệt sĩ gian nan phi thường
Mong về mái ấm tình thương
Bao năm đất khách vấn vương quê người
Nghĩa trang liệt sĩ chung vui
Có tình đồng đội yên nơi quê mình
Tấm bia trên mộ tên anh
Điều mong toại nguyện ghi danh sử vàng
Lâm Tuấn
Trải Lòng (Ngày 04/07/2012 06:07:22 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)
Trải lòng
Lâu rồi thấy vắng tin em
Tiếng con ve cũng sầu thêm nỗi buồn
Cánh hoa phượng cũng héo luôn
Hạ xanh trời nắng gắt hơn mọi ngày
Lảng vảng đâu đó bóng mây
Chia sẻ nỗi này cũng lặng lẽ trôi
Còn kia là những đầy vơi
Của bao kỷ niệm một thời đã qua
Phải chăng lại đã dần xa
Để buồn nỗi nhớ, để già nỗi mong
Ở xa người ấy biết không
Vài câu nhắn gửi trải lòng thời gian
Nguyễn Trọng Nhã
Phù du... (Ngày 04/07/2012 08:07:47 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đưc) - Điện thoại: +4915203928127)
Phù du...
Cửa thiền
tiếng mõ lao xao
Áo nâu sồng
muốn ghé vào quy y
Hồng trần
chẳng nuối tiếc gì
Chỉ vương vấn nỗi
ra đi chưa về...
Bến xưa ai lỡ câu thề
Sông mòn mõi đơị,
chiều quê tím lòng
Giã từ...
sắc sắc...
không không.
Phù du sớm tối
theo dòng thời gian
Chuông chùa
buông
giưã đại ngàn
Tiếng lòng
ai đánh
mà tan nát
chiều...
02.07.2012 NLK
Mùa thi (Ngày 03/07/2012 12:07:55 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)
Mùa thi
Mười hai năm học phổ thông
Cả nhà mong đợi chờ trông dịp này
Hết mùa hoa phượng cánh bay
Bao nhiêu sỹ tử chờ ngày đi thi
Tương lai chờ đón những gì
Cô tú, cậu tú chọn nghề tương lai
Trông chờ hướng tới ngày mai
Học hành thành đạt đức tài song song
Miệt mài trí lớn thành công
Mai này đất nước chờ mong mọi người
Như chim tung cánh bầu trời
Cống hiến sức trẻ rạng ngời non sông
Lương Điền
HV CLB THƠ VN
Chùm thơ bóng đá Euro (Ngày 02/07/2012 05:07:53 - Gửi bởi: Nguyễn Hùng - Địa chỉ: bienvaemhp@gmail.com - Điện thoại: 09183.15255, 09039.42290)
Chung kết Euro 2012 - ngày 02/7/2012
TÂY BAN NHA - Ý (Viết sau trận đấu)
Bò tót dũng mãnh xông lên
Ngay trong hiệp nhất, thắng liền 2 – 0!
Thương thay hiệp sĩ Buffon
Nỗi đau tiếp tục chất chồng hiệp hai!
Đương kim "vua" giữ vững ngai
Muôn lần tâm phục, không ai “nhưng mà…”
Tây Ban Nha chẳng bán nhà
Còn dân cá độ phải ra đường nằm!
02.6.2012, N.H.
Ý – TÂY BAN NHA (Dự đoán)
Càng vào sâu, đá càng hay
Ý luôn là thế, giải này khác a?
Đương kim vua – Tây Ban Nha
Phải nhường ngai, lại bán nhà bán con.