Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  Thu sang (Ngày 08/08/2012 04:08:45 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3zYdRv8oiQNw0XP0iBBLHDOPQlwhbAVg7gauoUTG66GS9M5TFeA&t=1

THU SANG...
Chiều nay Cúc Tím chợt buồn.
Bướm, Ong dắt díu qua vườn ngươì ta...
Gió vờn lá rụng trước nhà...
Chiều nghiêng hết nắng đổ qua Cúc Vàng.
Cải Ngồng tủm tỉm mơ màng.
Mai kia rồi sẽ sang ngang theo chồng.
Thương cho chiếc lá Diêu bông.
Mỏi mòn chờ đơị mà không thấy người.
Bến buồn, sông lặng lờ trôi...
Ai buông vạt tóc cuối trời...Thu sang...

05.08.2012
Ngọc Ly Kim

 

 

  Tình thơ nhớ bạn (Ngày 08/08/2012 03:08:50 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

TÌNH THƠ NHỚ BẠN

Quê hương... nơi chốn chào đời
Ngọt bùi cay đắng đất trời nắng mưa
Khát hoài kỷ niệm xa xưa
Tình thơ bạn hữu sớm trưa mặn nồng !

Bác Trâm nặng nghĩa nặng lòng
Đồng hương quê lúa lời hồng nhớ thương
Anh Võ Quang Diệm vấn vương
"Bức tranh quê" dáng quê hương nhớ đời !

Hồng Duyên đất Mũi xa vời
"...Câu hò"xao xuyến lòng người tình thơ
Mai Quốc Quỳ dệt ước mơ
Dấu xưa kỷ niệm bao giờ đâu quên ?

Để lòng Trần Thị Thanh Liêm
Quảng Bình đất Mẹ nỗi niềm nhớ quê
Thầy Tuân công việc bộn bề
Vẫn dành "an ủi" với quê Thái Bình !

Bạn thơ xa bóng xa hình
"Mỗi ngày lục bát"...ta mình nhớ nhau
Gần xa bắc nối nhịp cầu
"Nhớ Quê" - Nhớ bạn tươi mầu thơ hoa...!

Phạm Tự
 

  Hẹn hò (Ngày 08/08/2012 08:08:47 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

 

HẸN HÒ

Mùa Xuân hẹn tháng Giêng, Hai

Đình làng tiếng trống hẹn ai Hội Làng

Con đò hẹn bến sang ngang

Chợ quê hò hẹn thúng, quang gánh gồng

Thu về Cốm hẹn trái Hồng

Buồng cau hẹn gái lấy chồng, đưa dâu

Lá trầu hẹn với quả cau

Cánh đồng hò hẹn gặp nhau ngày mùa

Anh hẹn em đón cùng đưa

Để cho hai đứa sớm trưa tỏ tình

Lương Điền

 

  Chủ quyền (Ngày 07/08/2012 07:08:09 - Gửi bởi: Ngô quang Tính - Địa chỉ: Quảng bá,Quảng an Tây hồ Hà nội - Điện thoại: 01232177178)

CHỦ QUYỀN

Biết rằng sống gửi,thác về

Mà bao nhiêu cảnh si mê tham giầu

Để rồi nghiệp nặng mang sầu

Kiếp này chưa  trả ,cơ mầu kiếp sau


Ở đời phải nhớ lấy câu

Sống sao đúng đạo trước sau vẹn toàn

Gia đình thuận cảnh cháu con

Lân bang hàng xóm, nước non nghĩa tình

 

Đất này là của nước mình

Muôn ngàn vạn vật chúng sinh quây quần

Đèn trời sáng rực toàn quân

Giữ yên Biển đảo con dân nước nhà


Đất liền gắn với đảo xa

Chủ quyền lãnh thổ ông cha giữ gìn

Lời thề vang vọng còn in

Non sông một dải, đức tin sáng ngời

Quang Tính

 

  Những cái dấu vô tình (Ngày 07/08/2012 07:08:08 - Gửi bởi: Đỗ văn Nẵm - Địa chỉ: 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01686323948)

NHỮNG CÁI DẤU VÔ TÌNH

Sắc, huyền có tự bao giờ

Lại thêm hỏi, ngã lửng lơ uốn mình

Còn đây dấu chấm xinh xinh

Nào đâu tấn tạ, tội tình nặng oan

Ai dùng phẩy chấm để than

Ai mang chấm phẩy cắt ngang câu, lời

Ngã, huyền vùng vẫy mà bơi

Còn kia sắc, hỏi đẩy trôi nhấn chìm

Đời là một cuộc hú tìm

Nhẹ thì lại chấm, đành im lại huyền

Thế gian mua, bán kim tiền

Lương tri còn mất, sắc, huyền ngả nghiêng.

 

Đỗ Văn Nẵm

 

  Chị tôi (Ngày 07/08/2012 06:08:55 - Gửi bởi: Nguyễn Trongjk Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)

 

 CHỊ TÔI

Chợ tan cũng đã lâu rồi

Mà sao chưa thấy chị tôi ra về

Nắng chiều đã khuất chân đê

Hay là chị vẫn mải mê bán hàng

Đời chị sao lắm trái ngang

Bán cả muộn màng, vẫn chẳng đủ no

Hàng chị vừa bán, vừa cho

Vẫn là chỉ đủ mua lo, sắm phiền

Chỉ còn có một chút duyên

Chị tôi để lại gửi miền yêu thương

Nguyễn Trọng Nhã

 

 

  Cô hàng nón (Ngày 07/08/2012 05:08:13 - Gửi bởi: Nguyễn Bình - Địa chỉ: Thôn Đông Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0437572166)

CÔ HÀNG NÓN

Nắng vàng trải khắp mặt đồi

Gặp em bán nón Chợ Nhồi Phúc Yên

Cười duyên má lúm đồng tiền

Mắt em lúng liếng thôi miên anh rồi

Nón em đẹp quá em ơi

Anh mua một chiếc - Vì trời nắng to

Anh như đang sống trong mơ

Nhớ em bán nón bài thơ một chiều

Nguễn Bình

  Dệt ước mơ (Ngày 07/08/2012 12:08:33 - Gửi bởi: Thanh Tùng - Địa chỉ: 1618B, Đường 30/4. P 12, TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0909701616)

DỆT ƯỚC MƠ

 Thu về dệt sợi nhớ thương

Buồng cau sai quả vấn vương dây trầu !

Ánh trăng soi xuống chân cầu

Tóc xanh hai đứa chụm đầu chung đôi !

Trái tim xao xuyến bồi hồi

Yêu nhau trao trọn khoảng trời nhớ thương !

Chia tay bịn rịn vấn vương

Hai đầu nỗi nhớ kết đường thân yêu !

Người ơi mỗi sáng mỗi chiều

Thu qua Đông tới bao điều ước mong !

Thu này em gửi tấm lòng

Trầu cay duyên nợ mặn nồng em trao

Thanh Tùng

 

  Vào Thu. (Ngày 06/08/2012 10:08:25 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)

     

 VÀO THU

Tiếng ve sót lại lưa thưa

Báo mùa thu đến tiễn đưa mùa hè

Gió mây dắt díu nhau về

Làm mưa gột rửa nắng hè nồng say

Cây rung rũ lá vàng bay

Vương màn sương tím giãi bày tâm tư

Dịu dàng nắng chuyển giao mùa

Cầm tay em bước vào thu trong lành.

Lập thu 2012

Nguyễn Quốc Dân

  Nỗi niềm trong em (Ngày 06/08/2012 08:08:31 - Gửi bởi: Bùi Văn Thanh - Địa chỉ: TP Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0982345096)

NỖI NIỀM TRONG EM

( Lục bát vui với bẳng chữ cái)

 Anh đi chiến đấu xa nhà 

Ăn nằm sương gió… em à vui ghê 

Ân tình anh gửi về quê 

Bên em, quả ngọt xum xuê đầy vườn 

Còn quân thù, đạn bom còn 

Dẫu bao gian khổ không sờn lòng son 

… 

Đến nay Tổ Quốc vuông tròn 

Em ra đầu ngõ mỏi mòn chờ anh 

Ê chề mưa nắng gió hanh 

Im lìm bóng lẻ, em đành lệ khô 

Gặp con gió mát thẫn thờ

Hằng đêm giấc mộng bất ngờ chơ vơ 

Yêu thương vô bến vô bờ

Không người bày tỏ bối tơ trong lòng

Liệu mai anh có về không? 

Mong manh sợ chỉ tơ hồng lâu nay 

Nỗi niềm anh hỡi có hay 

Ong đầu, nhức óc, cùng lay lứt đời 

Ôn về kỷ niệm một thời

trong thương nhớ… anh ơi! Buốt lòng 

Phải rồi cứ ước, cứ mong 

Quên đi buồn tủi tận trong miền chờ 

Rồi  bao năm tháng thẫn thờ 

Sẽ  kết thành chuỗi đợi-chờ-ngóng-mong 

Trong lòng bao nỗi mênh mông

U hoài khắc khổ nên lòng đắng cay

thì có rủi có may 

Vần thương còn lắm giấc say còn nồng

Xuân này anh có về không? 

Ziết da nỗi nhớ trong lòng anh ơi! 

31/7/2012

 

 Bùi Văn Thanh


 

  Thu có về theo ? (Ngày 06/08/2012 07:08:52 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)



http://1.bp.blogspot.com/_jQWv3sKTYOQ/SQ8d-8-0nTI/AAAAAAAAAPE/Hd1sXnP7sTw/s320/Autumn_forest_2_by_mjagiellicz.jpg

THU CÓ VỀ THEO...?

Em về Thu có về theo.
Rừng thay màu lá, đỉnh đèo mờ mây...
Hanh hao giọt nắng vơi đầy.
Mây sa chiều nhớ, cỏ cây nhuốm màu.
Phượng hồng hẹn lại mùa sau.
Tiếng ve tình cũ than sầu rụng rơi.
Đồng xa Cúc tím nở rồi.
Cải ngồng theo gió...về trời hôm nay ?
Thu về lòng có đổi thay...
Còn thương còn nhớ như ngày tháng qua.
Hay là lạnh lẽo...nhạt nhòa
Rồi ra đi giưã sương sa trắng trời...

05.08.2012
Ngọc Ly Kim

  Xuân nhẹ mưa bay (Ngày 06/08/2012 12:08:27 - Gửi bởi: Lê Sỹ Vượng - Địa chỉ: 1/25 Nguyễn Hiền Tp Nam Định - Điện thoại: 0915039863)

 

XUÂN NHẸ MƯA BAY

Xuân về rắc nhẹ mưa bay

Anh đưa, em đón một ngày đầu xuân

Hoa đào nghiêng bóng tần ngần

Khoe hương sắc đỏ muôn phần đẹp tươi

Đón anh bằng những nụ cười

Mưa xuân bay nhẹ trên người…vẫn xinh

Xuân về càng thắm mối tình

Đẹp như cả bóng với hình…bên nhau

Mưa xuân nhè nhẹ hàng cau

Mưa xuân ướt nhẹ lá trầu đang xanh

Hôm nào...em sẽ hỏi anh

Chúng mình ăn miếng trầu tình…thành đôi.

 

Lê Sỹ Vượng

Trước tiên Trước Trang [517, 518 ,519 ,520 ,521 ,522 ,523 ,524 ,525 ,526 ,527 ,528 ] Tiếp  Cuối cùng