Thứ năm, 25/04/2024,


 
  đất quê (Ngày 06/10/2021 07:10:56 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

ĐẤT QUÊ

 


Đất quê nắng tỏa lưng đồi
Lúa mùa đã gặt, thóc phơi đã già
Làng đang vào vụ trồng hoa
Dưa leo mới cấy, luống cà mới lên

Trăng non mới dựng lưỡi liềm
Ngày se sắt lạnh, sương đêm phủ dầy
Cũng là đồng đất mình đây
Mà đêm dịu ngọt, mà ngày nắng thơm

Con chim Cu Gáy cổ cườm
Nhẩn nha tìm nhặt cọng rơm cuối đường
Nắng nhiều, trái bưởi vàng ươm
Mênh mang câu hát, cánh buồm sông xa.


Lê Hải Châu

 

  QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (Ngày 05/10/2021 01:10:39 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0329532037)

 

   QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

 

 

 

Dinh dưỡng với người cao tuổi | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

 

 

Hôm nay mồng một tháng mười

Đón ngày quốc tế hội người tuổi cao

Cùng chung hưởng ứng phong trào

Đẩy lùi đại dịch hướng vào 5k

 

Dưỡng sinh thể dục tại nhà

Nghe đài đọc báo thông qua truyền hình

Tự hào đường hướng văn minh

Cộng đồng trí tuệ kết tinh đức tài

 

Gồng mình chặn ‘Giặc’ cứu đời

Niềm tin tỏa sáng muôn nơi mọi nhà

Vần thơ hòa nhịp tình ca

Chúc mong nhân loại gần xa an bình

 

Trần Văn Lịch

  GÁI ngoan dăn chồng (Ngày 03/10/2021 09:10:39 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 GÁI “NGOAN”DĂN CHỒNG

 

 

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

 

 

“Hai tay cầm hai quả hồng

Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai !”

Gái đâu có gái lạ đời

Có chồng mà lại yêu trai phụ chồng

 

 

 

Vì chàng ăn ở hai lòng

Trách chi thiếp nữa, giấu chồng "ăn nem”

Yêu người, người mới yêu em

Yêu anh sương gió thâu đêm lạnh lùng

 

Đòi em son sắt thủy chung

Thà rằng dâu bể cho lòng thảnh thơi

Đừng nên đổ tại số trời

Nhìn mình đáng tội, nhìn người hãy chê

 

 

 

Thứ tha nhau, trọn câu thề

Sai lầm sửa chữa, ta về cùng nhau

 

 

 

Xuân Ngọc

 

  MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (Ngày 03/10/2021 09:10:32 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0329532037)

 

 

     MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

 

 

Nam Bắc sum họp- Võ An Khánh. – ẢNH HIẾM VIỆT NAM

 

 

Hai mươi năm một chặng đường

Nương nhờ đất mẹ yêu thương từng ngày

Để hương đồng nội tỏa bay

Tình Nam nghĩa Bắc nặng dày trang thơ

 

Dâng đời đẹp, những ước mơ

Hiến quê ấm mãi vần thơ tình người

Giao lưu sánh bạn cùng thời

Thi đàn kết nối rạng ngời nét son

 

Câu thơ điệu lí giao duyên

Hải Dương-Hà Nội-Tây Nguyên-Sài Gòn

Nặng lòng biển hẹn cùng non

Nhớ canh rau muống cà ròn giầm tương

 

Gửi hồn vào tứ văn chương

Mừng quê lên thị lên phường trung trinh

Hiệp An-Lưu Thượng vươn mình

Cho hương đồng nội trọn tình câu thơ

 

Trần Văn Lịch

 

  nhớ thu xưa (Ngày 02/10/2021 12:10:43 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NHỚ THU XƯA

 


Ngồi buồn nhớ lại Thu xưa,
Tóc em khi ấy mới vừa tròn vai.
Với tôi, một kẻ bất tài,
Biết thân nên chỉ đứng ngoài nhìn xa.
Thấy em duyên dáng mặn mà,
Người đời như bướm vờn hoa lượn lờ.
Bất ngờ- hơn cả trong mơ,
Thấy em một bữa đứng chờ từ xa.
Hỏi em sao chẳng lại nhà,
Em cười em bảo người ta tỵ hiềm.
Cuộc đời từ bữa có em,
Tôi thường mơ mộng những miền trời xa.
Chiến tranh phá hoại bùng ra,
Tôi đành tạm biệt quê nhà rồi đi.
Chia tay, em chẳng nói gì,
Sụt sùi khóe miệng hàng mi lệ nhòa.
Tám năm ở chiến trường ra,
Ngày về tôi vội qua nhà tìm em.
Vườn xưa ngõ cũ đường quen,
Em đi đâu vắng bức rèm lặng im.
Tám năm, tôi lại đi tìm,
Nào đâu tăm cá bóng chim mịt mù.
Cuộc đời được mấy mươi thu,
Thẫn thờ nhớ lại, cho dù buồn thêm.
./.

Lê Hải Châu
 

  hội thảo đầu bờ (Ngày 30/09/2021 09:09:21 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

HỘI THẢO ĐẦU BỜ

 

Hội thảo đầu bờ giống lúa thuần nhiệt đới 15 | Kinh tế | Báo Nghệ An điện tử


Đề tài gieo hạt giống ngô
Sáng nay Hội thảo đầu bờ làng em
Vạt cày đất lật nghiêng nghiêng
Ruộng vừa mới gặt lem nhem dính bùn
Giống Ngô Đông mới hạt tròn
Trông em thuần thục rõ con nhà nghề
Cờ hồng đỏ rực triền đê
Xe đi chưa dứt, xe về càng đông
Tôi như dính sợi tơ hồng
Xắn quần để lội xuống đồng gần nhau
Ôi trời! Đôi mắt bồ câu
Dăm ba sợi tóc trên đầu phất phơ
Đôi môi đỏ đến bất ngờ
Trong tôi rạo rực vần thơ ngọt ngào
Nắng lên độ một con sào
Người đi hội thảo xôn xao trở về
Cờ hồng vẫn đỏ ven đê
Cánh đồng mới gặt bốn bề gió reo.
 

Lê Hải Châu

 

  TRĂNG VỠ (Ngày 26/09/2021 05:09:10 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 TRĂNG VỠ


Cảm - Hợp Âm : Cảm Âm Trăng Vỡ-Đan Trường



Vầng trăng kia vỡ làm đôi

Nửa em còn với nửa tôi vẫn còn

Tình riêng chung một nỗi buồn

Ta cùng cảnh ngộ héo hon nửa đời

 

 

Ước gì hết nỗi đơn côi

 Ta cùng chung gối, nửa đời chung chăn

Đã từng trải những tháng năm

Éo le dâu bể ái ân lở bồi

 

 

Yêu người nắng chẳng đến nơi

Mưa chưa đến mặt, chơi vơi lững lờ

Ta cùng chung cả ý thơ

Như cây thiếu nắng, thuốc chờ… thiếu thang

 

 

Nên duyên tình nghĩa đá vàng

Trọn thề nguyện ước thêm trang tình nồng

Xuân Ngọc

  oai trời (Ngày 25/09/2021 05:09:04 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

OAI TRỜI

 

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh Bắc và Tây Bắc Campuchia | Đời sống  | Vietnam+ (VietnamPlus)


Mấy hôm gió dập mưa dồn
Nước sông có vẻ đầy hơn mọi ngày
Đường làng xơ xác lá bay
Đầu thôn vài khóm tre gầy ngả nghiêng
Dưới ao, Hoa Súng trùng triềng
Chỉ cây Dừa vẫn bình yên giữa trời
Chim non chiêm chiếp đơn côi
Thương ôi chim mẹ mất rồi, đêm qua!
Chuối non đổ gãy sau nhà
Dòng sông đỏ đục phù sa chảy về
Nước cường vỗ mạnh bờ đê
Lộc Bình ngồn ngộn kết bè mà trôi
Gió mưa mới tỏ oai trời
Vụ đông đành chậm, nhiều nơi nhỡ mùa
 
Lê Hải Châu

 

  NỖI ĐAU NHÂN TÌNH (Ngày 22/09/2021 05:09:36 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 NỖI ĐAU NHÂN TÌNH

 

Tới dự đám cưới bạn, thai phụ sốc nặng khi nhận ra danh tính chú rể - Tin  tức



Yêu em anh chẳng nói ra!

Bây giờ em của người ta mất rồi

Tiếc mà chi nữa anh ơi? !

Chim trời cá nước, mỗi người phận duyên

 

“Ván kia đã đóng vào thuyền”

Dẫu thương tình mấy, chỉ thêm phiền lòng

Ba chìm bẩy nổi long đong

Người thương chưa đến, người không đã về…!

 

Khác nào cơm sống cháo khê!

Thôi đành cam chịu lời thề dở dang

Ra đi lệ nhỏ hai hàng

  Vô tình đã phụ lòng chàng xa nhau

 

Đêm về thao thức canh thâu

Nỗi mình an phận nỗi đau nhân tình

 

Xuân Ngọc

  đợi cuối mùa thu (Ngày 22/09/2021 09:09:28 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

HẸN CUỐI MÙA THU

 

Tết Trung Thu - Sự tích và nguồn gốc tết trung thu | In Long Gia

 

Em ơi đợi hết kỳ Ngâu,
Cho cau tròn quả, cho trầu vàng thêm.
Cho yên mưa nắng mọi miền,
Thời gian lắng đọng để duyên mặn mòi.
Bây giờ cau bé trầu hôi,
Cô- vi tràn ngập, mỗi người mỗi phương.
Làng anh đang sửa lại đường,
Ngổn ngang đất đá bụi vương mịt mù.
Hẹn em vào cuối Mùa Thu,
Xe hoa anh sắm, ô dù anh thuê.
Anh sang để đón em về,
Xôn xao khúc nhạc đường quê rộn ràng.

 

Lê Hải Châu
 

  TRUNG THU (Ngày 19/09/2021 01:09:17 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TRUNG THU

 

Tết Trung Thu Ngày Mấy Năm 2021? Ý Nghĩa Ngày Tết Trung Thu


Trung thu ngắm ánh trăng vàng

Lung linh ánh sáng muôn vàn sao sa

Trong đời hạnh phúc nở hoa

Tình yêu say đắm mặn mà thủy chung

 

Trăm năm hạnh phúc trùng phùng

Một trời mơ mộng vui không hỡi người? !

Trung thu đón ánh trăng ngời

Vui trong khúc nhạc tuyệt vời “tùng dinh”

 

Nước non thời khắc bể tình

Dẹp xong cô vít yên bình vui chơi

Dịch còn reo rắc nhiều nơi

5 k giữ trọn kẻo rồi lâm nguy

 

Xuân Ngọc

  CHIỀU THU (Ngày 18/09/2021 09:09:21 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

 

 CHIỀU THU

 

Nhạc Việt - CHIỀU THU ẤY (LAM PHƯƠNG) Một chiều thu ấy nhớ dáng ai Lạc lõng  canh thâu tiếng thở dài Thả hồn phiêu bạt theo nhung nhớ Một trái tim

 

Chiều thu trời bỗng mưa rơi

Nhìn mưa chạnh nhớ một thời xa xôi

Cùng em ngồi dưới chân đồi

Gió thu se lạnh bờ môi ấm nồng


Xa em mấy chục năm ròng

Tình thu ngày ấy vẫn không phai mờ

Chiều nay trời đổ cơn mưa

Nhớ về kỷ niệm như vừa mới đây


Hẹn em hết đại dịch này

Gặp nhau mình lại đắm say tâm tình


 

Bùi Văn Hoa

 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng