Thứ ba, 23/04/2024,


 
  HÌNH NHƯ (Ngày 05/10/2019 08:10:04 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 HÌNH NHƯ



 

 

Hình như nước chảy xuôi dòng

Thuyền về đỗ bến anh mong bao ngày

Hình như vũ trụ cuồng quay

Mừng vui chờ đón một ngày hoan ca

 

Hình như toại nguyện hai ta

Thỏa mong nỗi nhớ ngày xa lại gần

Hình như gió thoảng phù vân

Hai tim nhịp đập với thần số cao

 

Hình như sóng biển dạt dào

Tình thương nồng ấm ước ao thỏa lòng

 

Xuân Ngọc

  tết này em có về không (Ngày 03/10/2019 03:10:11 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

TẾT NÀY EM CÓ VỀ KHÔNG

 


Em đi từ dạo cuối hè
Cuốc không kêu nữa, tiếng ve đã chùng
Dẫu rằng cũng chỉ người dưng
Tôi ra đưa tiễn ngập ngừng vài câu
Khi xe đã khuất qua cầu
Trong tôi chợt thấy hằn sâu nỗi buồn
Trời như cũng có nguồn cơn
Sụt sùi ngâu muộn, chập chờn nắng oi
Việc em, em đã đi rồi
Phận người ở lại đơn côi bẽ bàng
Bóng ngày giờ đã đi ngang
Nắng hanh, hoa Cói đã vàng triền sông
Tết này em có về không ?
 
Lê Hải Châu
 

  BÂY GIỜ (Ngày 03/10/2019 02:10:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 BÂY GIỜ

 

                                                 

Câu thương câu nhớ bây giờ

Thăng quan, tiến chức nào ngờ bán mua!

Tưởng rằng thắng hóa ra thua

Chuyện đời nay cả bốn mùa đổi thay

 

Đứa đỗ cầm bút làm thầy…

Đứa trượt cửu vạn, chai tay lưng còng

Đứa vì bạo bệnh chết tong

Đứa lên quan, tưởng làm “ông”, làm “bà”

 

Nào ngờ bão nổi can qua

Củi vào lò đã tìm ra tội… tù!

Ta về ngẫm lại lời ru

Của bà thửa trước, của bu* thủa này

 

Yêu nhau thì nắm chặt tay

Của làm để gác… của vay trả người

Của dân của nước thì ôi!

Chớ mà lợi dụng, lậy trời không tha!

 

Xuân Ngọc

* Bu là mẹ cách gọi địa phương

 

 

  TRI ÂN (Ngày 02/10/2019 10:10:06 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

TRI ÂN

 

 

 

Lâu năm xa cách quê nhà

Con về xây mộ cho gia đình mình

Cháu con thờ cúng tâm linh

Tổ tiên phù hộ trưởng thành lớn khôn


Quê cha đất tổ cội nguồn

Phương xa đau đáu con luôn nhớ về

Ông bà cha mẹ chân quê

Kế thừa con cháu chẳng hề đổi thay


Nhớ thương tình nghĩa đong đầy

Tri ân công đức con xây mộ phần

Để cho con cháu xa gần 

Dâng hương tưởng nhớ mỗi lần viếng thăm.


Bùi Văn Hoa

  SỐ TRỜI PHẬN DUYÊN (Ngày 29/09/2019 08:09:49 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 SỐ TRỜI PHẬN DUYÊN

                                                                     

 

Kết quả hình ảnh cho yêu

 

Yêu anh chẳng dam nói ra!

Bây giờ em của người ta mất rồi

Tiếc mà chi nữa anh ơi? !

Chim trời cá nước, mỗi người phận duyên

 

“Ván kia đã đóng vào thuyền”

Dẫu thương tình mấy chỉ thêm phiền lòng

Ba chìm bẩy nổi long đong

Người thương chưa đến người mong chưa về…

 

Khác nào cơm sống cháo khê!

Thôi đành cam chịu lời thề dở dang

Chia tay lệ nhỏ hai hàng

 Em vô tư để lòng chàng vơi đau

 

Đêm về thao thức canh thâu

Nỗi mình an phận nỗi đau nhân tình

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  bóng mẹ trên dồng (Ngày 27/09/2019 04:09:32 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

BÓNG MẸ TRÊN ĐỒNG


Kết quả hình ảnh cho bóng mẹ trên đồng


Đồng xa lúa đã chín vàng
Có đôi Chim Sáo đậu ngang lưng bò
Trải qua mấy đận mưa to
Liu riu lúa trỗ cơ hồ trắng tay

Mẹ tôi run rẩy thân gầy
Lăm lăm cái cuốc trên tay ra đồng
Mương tiêu đổ nươc vào sông
Ruộng làng đổ nước trên đồng vào mương

“ Nhu thắng cương, Nhược thắng cường”,
Quả nhiên ít bữa nước mương vãn hồi
Đưa tay lau giọt mồ hôi
Mẹ tôi trở lại Típ người năm xưa

Quê tôi cấy hái cày bừa
Bây giờ có máy sơm trưa cũng nhàn
“Mẹ ơi lão giả cầu an”
Mà sao đời mẹ trăm ngàn nỗi lo

Dẫu không lận đận thân cò
Dẫu không còn chuyện đói no mỗi ngày
Mẹ chơi với cháu chiều nay
Con ra xới lại luống cày trồng rau

Chừng như chưa giập miếng trầu
Mẹ ra đồng bảo:” Cấy rau quen rồi”
Ở nhà có trẻ cùng chơi
Lớn rồi nó có chịu ngồi cùng ai

Lấy khăn vấn mơ tóc dài
Một mình mẹ sống cho hai con người
Tôi nhìn đâu đó xa xôi
Nhớ Cha, thương Mẹ, lệ rơi nhạt nhòa.

 

Lê Hải Châu

 

  LỜI MỜI HỜ HỮNG (Ngày 27/09/2019 12:09:50 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 LỜI MỜI HỜ HỮNG

 

 

Kết quả hình ảnh cho bèo trôi

 

 

 

Hẹn nhau ở bến đò ngang

Em chờ em đợi anh sang lao lòng

Thủy triều nước nổi mênh mông

Đường xa dặm vắng chiều đông gió lùa…!

 

Ngẩn ngơ bến vắng đò thưa

Nản lòng đứng dưới bóng dừa ngắm sông

Trách mình thầm nhớ vội mong

Tin người chuốc lấy nỗi lòng sầu đau

 

Dặn lòng từ nay về sau

Xin đừng có vội tin câu mời hờ

Buồn vui có mấy vần thơ

Yêu nhau chẳng quản cách đò ngăn sông

 

Bể tình bể khổ long đong

Lời mời hờ hững…lòng không thật lòng

 

Xuân Ngọc

  GIẤU YÊU (Ngày 26/09/2019 01:09:13 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

  

 GIẤU YÊU

 

Kết quả hình ảnh cho dấu yêu

 

 

 

Giấu vàng chôn hố kín sâu

Giấu yêu tránh mắt nhìn nhau...chôn buồn

Vùi trong chăn gối cô đơn

Đêm trường thỏa sức cho hồn gặp nhau

 

 

Giấu yêu, thơ cũng bớt sầu 

Vực sâu, trời thẳm dễ đâu kiếm tìm?

 

Cuối chiều có một đôi chim

Bên nhau mải miết đẹp hình hoàng hôn!

 

 

 

Đặng Minh Đức

CLB thơ Lục Bát Sài Gòn

 

  CHUM THƠ TÌM NGƯỜI SANG SÔNG (Ngày 24/09/2019 02:09:51 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  

CHÙM THƠ

TÌM NGƯỜI SANG SÔNG

 

 

Kết quả hình ảnh cho Người sang sông

 

 

 

TÌM

 

Tìm em như thể tìm chim

Nửa ngày vắng bóng nửa đêm lạc đường

 

Còn mong một mối tơ vương

Lần tìm chắp nối yêu thương trọn đời

 

Tình dưng hai tái tim côi

Không còn lẻ bóng nên đôi tình nồng

 

 

SANG SÔNG

 

Người ta đứt …gánh sang sông

Sao em gánh cả mùa đông héo lòng

 

Vàng thu thương nhớ nắng hồng

Cho anh chung gánh tơ lòng còn vương

 

Ta cùng đứt gánh ngang đường

Ngỏ lời tiếp nối tình thương cùng người

 

Xuân Ngọc

 

HAI TA

 

 

Ta cùng “góp gạo đồ sôi”

Viết câu thơ để lại đời mai sau

Sao cho cau thắm vôi trầu

Nối duyên chắp mối tình sâu nghĩa nồng

 

Đời như nước đục lại trong

Tình như đông lạnh lại nồng ấm xuân

Dạt dào như nước triều dâng

Xôn xao sòng vỗ sông gần biển xa

 

Người mừng đem chúc tặng hoa

Kẻ không ưng, nói trăng hoa, trái mùa

Thôi thì cứ tím hoa mua

Lòng ta cứ vững đón mùa xuân vui



Xuân Ngọc

 

  TÓC EM  (Ngày 23/09/2019 11:09:25 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
 
 TÓC EM
 
 
 
 
Kết quả hình ảnh cho tóc em
 
 
 
Hồi em còn thuở đuôi gà
Trăng tròn mười sáu, nhìn xa muốn gần
Mắt mơ mộng, đứng tần ngần
Thế rồi tóc quấn đôi chân suốt đời
 
Phi-dê em có một thời
Bồng bềnh công sở, rạng ngời niềm tin
Một con-mòn mắt ngắm nhìn
Xếp hàng mua gạo, nghĩa tình đượm sâu
 
Giờ hai mái tóc bạc màu
Đuôi gà anh nhớ bên cầu thề yêu
Dù cho nắng đã về chiều
Anh yêu mái tóc với nhiều tình em.
 

 

Đặng Minh Đức

CLB Thơ Lục Bát Sài Gòn 

  ĐẸP TRANH ĐÔNG HỒ (Ngày 20/09/2019 08:09:38 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

   ĐẸP TRANH ĐÔNG HỒ

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho quan họ 

 

 

 

Bắt đền em đấy em ơi!

Lúng la lúng liếng mắt ngời sao đêm

Lời ca trong trẻo êm đềm

Vang rền nền nẩy hội Lim, sông Cầu

 

Tay tiên mời nước mời trầu

Chưa ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng…

Một đàn con sít lội sông

Một bầy con nhện giăng mùng buông tơ

 

Hội Lim có tự bao giờ

Hàng trăm làn điệu câu thơ chữ tình

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”

“Em xinh em đứng một mình cũng xinh”

 

Hội nay em đứng cùng anh

Kiêu sa Tố Nữ đẹp tranh Đông Hồ

 

Xuân Ngọc

 

 

  THƠ MÙA THU (Ngày 19/09/2019 12:09:29 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)


MỘT SỐ BÀI THƠ NGẮN VỀ MÙA THU

 

Kết quả hình ảnh cho mùa thu

 

TIẾNG THU


Chút gió Tây May thổi đổi mùa,
Mưa Ngâu vài giọt rải lưa thưa,
Lá bàng rơi nhẹ đường thôn vắng,
Ai niệm Nam Mô ấm cửa chùa.


TRỜI THU


Thăm thẳm trời cao xanh sắc Thu,
Mây hồng trôi nhẹ gió vi vu,
Đồng xa cánh nhạn vàng trong nắng,
Lông Ngỗng rơi nghiêng tựa cánh dù.


MƯA THU


Thánh thót mưa thu giọt giọt buồn,
Lệ trời ấm ức khẽ khàng tuôn,
Giai nhân vắng bóng buồng trong lạnh,
Lữ khách ôm sầu nhớ gót son


NẮNG THU


Nắng nhẹ trời thêm chút ráng pha,
Heo may phơ phất dọc hiên nhà,
Vạn thủy thiên sơn nghìn dặm biếc,
Non sông gấm vóc nở đầy hoa.

 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [37, 38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng