Thứ sáu, 19/04/2024,


 
  TRAI DUYÊN (Ngày 24/11/2019 04:11:59 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TRÁI DUYÊN

 

 

 

 

 

Trái duyên sao lặn trăng mờ

Rưng rưng ứa lệ xác xơ cõi lòng

Nghe tin pháo nổ rượu hồng

Tưởng rằng người bước theo chồng vu quy!

 

Người ơi! vội vã làm chi

Xóa nhòa giấc mộng xuân thì tuổi thơ

Còn đâu năm tháng đợi chờ

Trên cầu hò hẹn đôi bờ còn vang

 

Người ta đem lửa thử vàng

Gian nan thử sức, bền gan thử lòng

Đem phèn thử đục nước trong

Tình qua dâu bể, đo lòng thủy chung

 

Xuân Ngọc

  trùng dương (Ngày 19/11/2019 06:11:59 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

TRÙNG DƯƠNG


 



Cách nhau mỗi cái bờ tường
Mà như xa ngái trùng dương mịt mù
Hai nhà từ dạo thiên thu
Bỗng dưng kết mối thâm thù đỏ đen
Bên tôi mỗi tối sáng đèn
Bên nàng mở nhạc nhà trên xập xình
Trách trời sinh sự - sự sinh
Để cho tôi vướng lưới tình cùng ai
Tôi ra hóng mát ngõ ngoài
Định rằng cũng để nguôi ngoai cõi lòng
Thấy nàng thấp thoáng nhà trong
Chao ôi một cụm hoa hồng đầy gai
Ngó vô hun hút ngõ ngoài
Tôi buồn lại trách chẳng ai hiểu mình
Trách trời sao cứ làm thinh
Bày ra những chuyện duyên tình trái ngang
 
Lê Hải Châu

 

  ÁO PHANH KHÉP HỜ (Ngày 10/11/2019 07:11:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  

 ÁO PHANH KHÉP HỜ

 

 

 

 

Cài khuy áo lại em ơi!

Kẻo mây theo gió, để trời hớ hênh

Kẻo rừng cây lá thôi xanh

Cho trăng tỏ rõ đồi gianh lá rừng

 

Bảo em em cứ dửng dưng

Kệ trăng cứ mọc lá rừng cứ rơi!

Mặc cho thiên hạ khóc cười

 Khép hờ kín hở, để người ta mơ

 

Có người  bảo dại bảo khờ

Thưa không! mắt sắc như là dao cau

Bến tình dâu bể sầu đau?

Trách chi vai diễn thị Màu lẳng lơ

 

Xuân Ngọc

  lục bát mùa đông (Ngày 09/11/2019 07:11:31 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

LỤC BÁT MÙA ĐÔNG

 

 

Gió hun hút thổi trên đồng
Sương giăng mờ ảo dòng sông, bến đò
Con vàng sợ rét nằm co
Nghé con gọi mẹ lò dò bờ ao
Gió đưa tàu chuối xạc xào
Lá bàng đỏ rực như sao giữa trời
Chim bay về chốn xa xôi
Mía đơm đầy mật lưng đồi chiều đông

Lê Hải Châu
 

  QUÊ HƯƠNG (Ngày 08/11/2019 06:11:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

QUÊ  HƯƠNG

 

 

 

 

Quê hương nghĩa nặng tình nồng

Hương thơm lúa chín mênh mông biển trời

Quê hương tiếng mẹ ru hời

Dòng sông bến nước niềm vui, câu hò

 

Quê hương là những con đò

Vượt qua sóng cả gió to cập bờ

Quê hương là những vần thơ

Ngợi ca đất nước… tôn thờ đức nhân

 

Quê hương tình nghĩa tri ân

Làm người có phúc , có phần ngại chi

Quê hương ta đã làm gì…?

Dân giàu, nước manh trước khi về trời?

 

Hỏi ai ai lại hỏi tôi !

Chung tay góp sức xây đời ấm no

 

Xuân Ngọc

  cái lưỡi (Ngày 06/11/2019 02:11:20 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

CÁI LƯỠI
Có câu “ Sỉ vốn tính cương…”(*)
Phải thua cái lưỡi vốn thường tính nhu
Đang là bạn- Trở nên thù
Chỉ cần đưa đẩy trơn tru ngọt ngào
Nếu như muốn được ngôi cao
Uốn ba tấc lưỡi đưa vào đẩy ra
Phong bao “tý chút…”gọi là
Đôi lời nhỏ nhẹ, bó hoa đi kèm
-“ Dạ thưa: Anh giúp thằng em
Có Anh như có ngọn đèn sáng soi….”
Lâu rồi, em sống đơn côi
Ơn này em nhớ để đời dài lâu
Lời hay, ý đẹp làu làu
Bên Ta cũng thích, bên Tàu cũng ưng
Nếu như muốn triệt hạ rừng:
“-Thưa Anh, vì lợi ích chung em làm
Chẳng như cái lũ quan tham
Đã giàu lại muốn vơ quàng vơ xiên.”
Trời đang lặng, bể đang yên
Muốn cho nước đục để tiền múa may
Thưa Anh em thấy dạo này
Đứa Y, đứa X chúng hay xầm xì
Anh mà không chuyển chúng đi
Chúng liên kết lại nhỏ thì hóa to
Mong Anh sớm liệu sớm lo
Đừng cho là chuyện con bò trắng răng
Đến kỳ bầu bán cuối năm
Em xin với xếp cái thăm Trưởng phòng
Có em xếp cứ yên lòng
Trời kia có sập cũng không sợ gì
Dời non lấp biển chi chi
Có em lo liệu việc gì cũng xong
Cửa chùa SẮC SẮC- KHÔNG KHÔNG
Chẳng như cửa miệng mặc lòng vòng vo.
 
Ghi chú(*) Ý nói cái răng vốn cứng hơn cái lưỡi

Lê Hải Châu

 

  THƯƠNG TÂM (Ngày 06/11/2019 09:11:28 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

   

THƯƠNG TÂM

 

 

 

 

 

 

 

Thân già lận đận lưng còng

Nuôi con khôn lớn những mong cậy nhờ

Cuộc đơi đâu biết chữ ngờ

Con đau cháu ốm biết nhờ cậy ai? !

 

Cảnh tình chịu kiếp bi ai!

Dủi do thân phận tương lai mịt mờ

Lụi tàn phai nhạt ước mơ

Chất chồng điều dữ… vần thơ não nùng!

 

Biết bao tháng hạn, năm xung

Âu là số phận vô cùng khổ đau…!

Mong sao trên khắp địa cầu

Bớt đi số phận khổ đau đói nghèo

 

Nước giàu bớt cảnh gieo leo

Nhưng chưa hết được những điều thương tâm

 

Xuân Ngọc

  NIỀM VUI NÔI BUỒN (Ngày 06/11/2019 08:11:40 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

NỖI BUỒN NIỀM VUI

 

 

 

 

 

Giá như không có nỗi buồn

Thì đâu hiểu được ngọn nguồn niềm vui

Nếu không có được niềm vui

Thì đâu thấu hiểu ngậm ngùi khổ đau

 

Cũng như nước chảy qua cầu

Hỏi ta chắc đã biết đâu cội nguồn

Niềm vui nỗi nhớ nỗi buồn

Xoay vần vũ trụ mưa tuôn bão bùng

 

Gây nên thảm cảnh não nùng

Cuộc đờì dâu bể nhớ mong… vui buồn

 

Xuân Ngọc

 

  MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN (Ngày 02/11/2019 08:11:38 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN


 

 

Mượt mà mái tóc đen dài

Em cười má lúm với hai đồng tiền

Anh như người bị thôi miên

Hút hồn bởi lúm đồng tiền dễ thương


Xa em mấy chục năm trường

Tóc dài má lúm vấn vương nhớ thầm

Dù nay tóc đã hoa râm

Đồng tiền trên má bao năm không mờ


Gặp em anh tưởng trong mơ

Như tàu về cập bến bờ thân quen

Anh vui lại được ngồi bên

Say sưa ngắm lúm đồng tiền má em.


Bùi Văn Hoa

  tuần cuối của mùa thu (Ngày 31/10/2019 10:10:49 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

TUẦN CUỐI CỦA MÙA THU

 


Mùa Thu còn đúng một tuần
Đêm qua trái Bưởi ngoài sân rụng rồi
Ngập ngừng dăm bảy cánh Dơi
Chiều buông chầm chậm, sắc trời vẫn xanh
Gió chiều đẩy chút nắng hanh
Trời đang chuyển dạ, mây lành nhởn nhơ
Nắng to có vẻ bất ngờ
Ngô chưa kịp tưới xác xơ lá đầu
Mấy nhà tranh thủ bổ cau
Lứa cau được nắng bắt màu đỏ tươi
Lạ thay cũng một ông Trời
Kẻ chê nắng quá, người vui nở lòng
Bảy ngày nữa mới sang Đông
Ai ngăn được chậu Xương Rồng nở hoa
Mới hay thời tiết giao hòa
Con người nhờ thế định ra tháng ngày
Nghe đài thông báo sáng nay
Rằng Không khí lạnh đợt này mạnh hơn
Kéo theo chớp bể mưa nguồn
Kéo theo lốc xoáy từng cơn phũ phàng
Buổi chiều nắng quái xiên ngang
Ráng mỡ gà bỗng rực vàng trời xa.
 
Lê Hải Châu

 

 

  BẮT ĐỀN (Ngày 31/10/2019 05:10:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

BẮT ĐỀN

 

 

 



Bắt đền má lúm đồng tiền

Bắt đền răng khểnh làm duyên với đời

Đền đôi con mắt sao rơi

Đền thêm duyên nụ cười tươi má hồng  

 

Đền anh em khó trả công

Đưa em về bến em không có tiền

Trả anh một nụ cười duyên

Đến khi đầu bạc vẫn tiên dáng trần

 

Em như một nụ tầm xuân

Hoa cười chúm chím thế nhân mê hồn

Bao giờ em dại anh khôn!

Thì em trả hết nỗi buồn cho anh!

 

 

Xuân Ngọc

  luận công (Ngày 28/10/2019 02:10:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

LUẬN CÔNG
( Dựa theoTruyện ngụ ngôn dân gian)

 

Chân Tay tỵ với cái Mồm :
“Sáng ra tiệc rượu, đầu hôm tiệc trà
Món ngon nếm đủ gần xa
Gật gù mặn nhạt, xuýt xoa khê nồng”.

 

Chân thì chẳng được ngồi không
Bước cao bước thấp cuối đồng đầu kênh
Tay thì lấp trũng san ghềnh
Cày sâu bừa kỹ luân canh gối mùa

 

Mồ hôi đổ xuống như mưa
Đến khi xong việc trời vừa nhá nhem
Về nhà đèn mới bật lên
Bô bô Cái Miệng kêu thèm nước chanh

 

Thèm cơm thèm rượu thèm canh
Xem ra thằng ấy rất sành của ngon
Nó lên giọng với vợ con
Nếu không có rượu, liệu hồn chúng bay!

 

Thế rồi nó quát chân tay
Đi pha ấm nước, điếu cày để đâu?
Đi ra kiếm mấy lá trầu
Đi ra hái mấy quả cau ngoài vườn

 

Đưa tao tới quán đầu thôn
Bia hơi ướp lạnh tao còn giải đen 
Chân tay giờ mới…E hèm!
Muốn ăn thì cứ tự nhiên mà dùng

 

Rằng đây với đó người dưng
Hơi đâu hầu hạ đứa khùng đứa điên?
Nói rồi hai đứa ngồi yên
Mặc cho cái bụng đói mềm kêu la

 

Sáng ra đầu nặng mắt hoa
Đành lòng chúng phải giảng hòa với nhau
Chúng mình phụng sự ai đâu?
Đứa cung đã đúng, đứa cầu chẳng sai

 

Từ nay hợp tác lâu dài
Tay làm phải cậy hàm nhai nuôi mình
Thôi đừng sinh sự sự sinh
Khổ người rồi lại khổ mình khổ ta.
 
Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35, 36 ] Tiếp  Cuối cùng