Thứ năm, 25/04/2024,


 
  CHÙM THƠ:NHỚ-TÌM-TÌNH (Ngày 11/01/2020 07:01:49 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHÙM THƠ: NHỚ-TÌM-TÌNH

(Đọc Thành Một Bài)

 

 

 

 

 

 

1.NHỚ

 

Khát thèm cái nắng thu vàng

Đóa hoa hồng thắm nhớ nàng nàng ơi

Khát thèm mắt sáng em cười

Như sao lấp lánh giữa trời thu sang

 

Khát thèm miệng nói dịu dàng

Tươi như hoa cúc thu mang hồn tình

Khát thèm dáng trúc tươi xinh

Lưng ong tròn trịa nghĩa tình sắt son

 

Thèm nhìn mỏi mắt không mòn

Tình trăm năm sẽ vuông tròn chăng em?

 

 

2.TÌM

 

Máu còn chảy mãi vào tim

Người yêu muôn thuở đi tìm người yêu

Xưa nay vàng ít, cát nhiều

Khơi trong gạn đục sớm chiều kì công

 

Thủy triều dâng nước ngập sông

Sóng xô còn cát uổng công dạ tràng

Đời còn lắm lỗi trái ngang

Tình còn dang dở lỡ làng lứa đôi

 

Bao giờ thuận gió thuyền xuôi

Đưa em cập bến để bơi thuyền rồng

 

3.TÌNH

 

Dẫu rằng năm tháng nhớ mong

Xin em giữ trọn tấm lòng tình xưa

Trời còn khi nắng khi mưa

Đời còn dâu bể ta chưa thể lường

 

Biết đâu chiếu nắng, màn sương

Biết đâu áo gấm sông Hương trùng phùng

Biết đâu muối mặn cay gừng

Biết đâu nghĩa cũ tình dưng hững hờ

 

Biết đâu hạnh phúc trong mơ

Biết đâu kẻ đợi người chờ long đong

Biết đâu chia cắt héo lòng

Trong ta trời đất bão bùng phong ba

 

Tình gần lại hóa tình xa

Lòng mình xơ xác, lòng ta thác ghềnh

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  mua hoa (Ngày 10/01/2020 02:01:10 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

MUA HOA

 

 


Đưa tay sửa mấy nụ Đào
Giật mình nghe tiếng ai chào mua hoa
Dịu dàng lan tới ngõ nhà
Mình đành tặc lưỡi bước ra xem hàng
Đâu cần Hoa Cúc, hoa Lan
Chỉ cần xem cái Dịu Dàng- thế thôi
Thế rồi nể một lời mời
Thế rồi nể một nụ cười liêu trai
Ta không say Huệ, say Nhài
Lâng lâng như thể có ai bỏ bùa
Gật đầu kẻ bán người mua
Người đi, bóng nắng cũng vừa chấm vai
Tiếng rao ra đến ngõ ngoài
Lạ lùng, Ai để cho Ai rối lòng?
 
Lê Hải Châu
 

  XUÂN! (Ngày 03/01/2020 12:01:48 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  XUÂN!

 

 

 

Xuân đi xuân lại trở về

Người đi gửi lại lời thề lưu danh

Ngày còn đất nước chiến tranh

Người đi ra trận quyết giành chiến công

 

Vì nền độc lập non sông

Giặc ngoài tan tác thù trong phải lùi

Nhà nhà xóm xóm đông vui

Tiễn người ra trận nụ cười hân hoan

 

Hứa đi tới đích miền Nam

Cho tròn nhiệm vụ, giặc tan mới về

Người đi giữ trọn lời thề

Xuân đi xuân lại trở về muôn xuân

 

Thời gian trái đất xoay vần

Tình người lưu giữ muôn xuân ngàn đời

 

 

Xuân Ngọc

  chờ xuân (Ngày 03/01/2020 07:01:22 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

CHỜ XUÂN

 

 


Gió mùa vài đợt lẻ loi
Bâng khuâng sương lạnh lúc trời tàn đêm
Hoa mai đã nở bên thềm
Hình như ngày cũng dài thêm mỗi ngày
Xanh trời, xanh đất, xanh cây
Nước con sông máng trữ đầy đồng xa
Ong say bướm lượn la đà
Trăm hồng ngàn tía làng hoa rạng ngời
Nắng lên từ phía trùng khơi
Mía thơm mật ngọt lưng đồi, chờ Xuân

 

ĐẤT QUÊ

 

 

Đất quê nắng tỏa lưng đồi
Lúa mùa đã gặt, thóc phơi đã già
Làng đang vào vụ trồng hoa
Dưa leo mới cấy, luống cà mới lên
Trăng non mới dựng lưỡi liềm
Ngày se sắt lạnh, sương đêm phủ dầy
Cũng là đồng đất mình đây
Mà đêm dịu ngọt, mà ngày nắng thơm
Con chim Cu Gáy cổ cườm
Nhẩn nha tìm nhặt cọng rơm cuối đường
Nắng nhiều, trái bưởi vàng ươm
Mênh mang câu hát, cánh buồm sông xa.
 

Lê Hải Châu


 

  ƯỚC GÌ QUAY NGƯỢC THỜI GIAN (Ngày 02/01/2020 08:01:01 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 ƯỚC GÌ QUAY NGƯỢC THỜI GIAN

 

 

Nhận được tin nhắn trong đêm

Chúc mừng năm mới từ em ngọt ngào

Bồi hồi nhớ lại năm nao

Bên bờ biển Bắc dạt dào thương yêu


Ngoài khơi gió lộng sóng nhiều

Trong bờ say đắm sóng yêu dâng tràn

Ước gì quay ngược thời gian

Trẻ trung mình lại nồng nàn như xưa


Thời gian nhanh tựa thoi đưa

Ba mươi năm ấy như vừa hôm qua

Nghĩa tình sâu sắc mặn mà

Cách xa mà vẫn diết da nhớ hoài.


Bùi Văn Hoa

  đất quê (Ngày 01/01/2020 06:01:05 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

ĐẤT QUÊ


 


Đất quê nắng tỏa lưng đồi
Lúa mùa đã gặt, thóc phơi đã già
Làng đang vào vụ trồng hoa
Dưa leo mới cấy, luống cà mới lên
Trăng non mới dựng lưỡi liềm
Ngày se sắt lạnh, sương đêm phủ dầy
Cũng là đồng đất mình đây
Mà đêm dịu ngọt, mà ngày nắng thơm
Con chim Cu Gáy cổ cườm
Nhẩn nha nhặt hạt thóc rơm cuối đường
Nắng cho trái chín vàng ươm
Mênh mang câu hát, cánh buồm sông xa.
 
Lê Hải Châu

 

  THƯƠNG EM (Ngày 31/12/2019 08:12:20 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 THƯƠNG EM

 

 

Thương em bởi lẽ vì đâu?

Để cho sông quặn lòng sầu sóng xao

Bấy lâu anh đã ước ao

Bao giờ có được em trao nụ cười? !

 

Hỡi em xinh mắt rạng ngời  !

Môi hồng má lúm làm tôi mê hồn

Vì nhà vì nước vì non

Lời thề biển cạn non mòn… thủy chung

 

Bây giờ cách trở núi sông

Người chờ người đợi, nhớ mong đong đầy!

 

 

Xuân Ngọc

  đợi nắng mùa đông (Ngày 26/12/2019 09:12:38 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

ĐỢI NẮNG MÙA ĐÔNG

 


Đàn cò trắng cả thinh không
Gió hun hút thổi cánh đồng bao la
Mây đen hiu hắt la đà
Con thuyền khuất bóng sông xa cuối làng
Lá xanh đã nhuốm sắc vàng
Gió Mùa từng đợt dồn sang mạnh dần
Mặt trời chắc đã chồn chân
Cho nên tạm nghỉ cả tuần không ra
Rét như dao cứa vào da
Hèn chi đàn cá ao nhà lặn sâu
Mấy hôm mưa thảm gió sầu
Trời thêm giá buốt đám lau rũ cờ
Tuổi già tâm trí lơ ngơ
Vẫn mơ chuyển tiết, vẫn chờ nắng lên.
 

Lê Hải Châu

 

  Ý TRI NIỆT NAM (Ngày 25/12/2019 02:12:22 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 Ý TRÍ VIỆT NAM

 

 

 

 

 

Ra đi chưa hẹn ngày về

Nặng tình non nước lời thề khắc ghi

Khó khăn gian khổ quản gì

Chiến trường sống chết… tấc ni chẳng sờn

 

Giờ đây nhớ mãi Trường Sơn

Trập trùng vách núi đạn bom dập vùi

Bập bùng pháo sáng thêm vui

Tinh thần quyết thắng, sáng ngời niềm tin

 

Yên bom đạn, lại nhớ em…

Tình nồng duyên thắm càng thêm yêu đời

Trường Sơn còn mãi trong tôi

Tình quê sâu nặng, tình đời chứa chan

 

Tự hào dân tộc Việt Nam

Tầm vông ráo mác diệt tan “bá quyền”

 

Xuân Ngọc

 

 

  MẤT EM  (Ngày 24/12/2019 08:12:43 - Gửi bởi: Chu Long - Địa chỉ: Hải Phòng - Điện thoại: )

 MẤT EM

 

 

Đường sang bên ấy thật gần
Cách nhau có mấy bước chân thôi mà
Đường sang bên ấy đâu xa
Một hàng giậu thấp luống hoa mười giờ.


Sân em thu nắng vàng mơ
Sân tôi sương thả mịt mờ mùa đông
Vườn em xuân trái chín hồng
Còn vườn tôi xác xơ lòng luống hoang.

 

Hôm qua bẻ giậu tôi sang
Thấy em sắp bước sang ngang-xa rồi
Mất em tôi trách thân tôi
Yêu không dám ngỏ để rồi hôm nay.


Em đi bỏ lại chốn này
Vườn sơ cỏ dại luống gầy hoang vu.

 

 Chu Long 

  bến xưa (Ngày 23/12/2019 08:12:45 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

BẾN XƯA


Tuổi già trở lại bến xưa
Lối mòn giờ chỉ đặt vừa bước chân
Nắng mưa dấu cũ phai dần
Bàn chân bước tới, bàn chân ngập ngừng
Có gì đó cứ rưng rưng
Dâng lên nghèn nghẹn giữa chừng lại thôi
Người ơi khuất bóng đâu rồi
Để cho dòng nước đầy vơi tháng ngày
Ngang trời lạc cánh chim bay
Con chim Bìm Bịp cuối ngày lại kêu
Thương về bến cũ cô liêu
Cây đa, quán nước, mái lều ngày xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Cái ngày xưa ấy…đã xưa lắm rồi
Bây giờ còn lại mình tôi
Lần theo lối cũ lại ngồi bến xưa.

Lê Hải Châu

 

  NHỚ MÃI TRƯỜNG SƠN (Ngày 23/12/2019 05:12:04 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 NHỚ MÃI TRƯỜNG SƠN

 

 

 

 

 

 

Ra đi chưa hẹn ngày về

Nặng tình non nước lời thề khắc ghi

Khó khăn gian khổ quản gì

Chiến trường sống chết, xá chi chẳng sờn

 

Giờ đây nhớ mãi trường sơn

Trập trùng vách núi đạn bom dập vùi

Bập bùng pháo sáng thêm vui

Tinh thần quyết thắng, sáng ngời niềm tin

 

Yên bom đạn, lại nhớ em…

Tình nồng duyên thắm càng thêm yêu đời

Trường Sơn còn mãi trong tôi

Tình quê sâu nặng, tình đời chứa chan

 

Tự hào dân tộc Việt Nam

Tầm vông ráo mác diệt tan “bá quyền”

 

Xuân Ngọc 

Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33, 34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng