Thứ ba, 23/04/2024,


 
  đầu xuâ khai bút (Ngày 28/01/2020 05:01:40 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT

 


Xuân sang, rượu đã nhấp rồi
Bạn bè cũng đã chọn lời mừng nhau
Lục tìm chữ nghĩa trong đầu
Xếp cho ý trước, ý sau hài hòa
Đầu Xuân phải kể tới Hoa
Có hoa có Rượu, sẽ là có thơ
Ít ai có thể hững hờ
Ít ai có thể thờ ơ lạnh lùng
Nắng vàng dìu dịu không trung
Từng đôi bướm lượn ngập ngừng vườn xanh
Líu lo chim hót trên cành
Ô con chim hót mà xanh sắc trời!
Nước sông giờ lững lờ trôi
Đôi con thuyền nhỏ đã rời bến Xuân
Mạ gieo mới độ đôi tuần
Ngô vừa xới gốc bón phân hôm nào
Đã nghe gió mới xôn xao
Đã nghe sắc lá gom vào nắng mai
Xuân nay rét đậm, rét dài
Những mong chuyển tiết, Giêng -Hai ấm dần
Ừ thì trời đã sang Xuân
Ừ thì Con Tạo có vần, có xoay
Hôm nay chấp bút chọn ngày
Cũng mong viết để lấy may gọi là
Chút này Thơ Tửu, Thơ Hoa
Mai kia thong thả mới là Thơ Xuân.
 

Lê Hải Châu

 

  uống rượu tẩy trần (Ngày 26/01/2020 09:01:57 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

UỐNG RƯỢU TẨY TRẦN

 


Đầu năm uống rượu tẩy trần
Chung chiêng dốc cả mùa xuân vào lòng
Cuộc đời, thôi cũng gần xong
Nhẹ tênh gánh nợ tang bồng mà vui
Đắng cay, chua xót, ngọt bùi
Gập ghềnh đèo dốc, hên xui tháng ngày
Vay rồi trả, trả rồi vay
Cũng chưa đến nỗi đọa đầy tấm thân
Vít cong ống trúc rượu cần
Nín hơi uống hộ cả phần thế gian
Dăm ba câu chữ thơ gàn
Bá vai nhau, lệ ứa tràn bờ mi.

 

Lê Hải Châu

 

  ĐÓN GIAO THỪA (Ngày 26/01/2020 07:01:33 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 ĐÓN GIAO THỪA

 

 

Bồi hồi xuân, đón giao thừa

Pháo hoa rực rỡ như mưa sắc màu

Mừng vui nắm chặt tay nhau

“Chúc cho đất nước mạnh giầu bình yên”

 

Chúc nhau trường thọ bách niên

Sống vui sống khỏe là tiên dưới trần

Năm châu bè bạn xa gần

Sống trong hạnh phúc tình thân hòa bình

 

Tay cầm tay, chúc em xinh

Dựng xây hạnh phúc gia đình văn minh

 

Xuân Ngọc

  MƯỜI LON và TIẾNG SÉT HOÀNG HÔN (Ngày 25/01/2020 03:01:07 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
Bài 1: MƯỜI LON
 
 
 
 
 
 
Một lon, nhập cuộc liên hoan
Mừng mừng tủi tủi ngập tràn tình thân
Hai lon, máu nóng dần dần
Kề bên đã muốn sát gần xít nhau
 
Ba lon, quá thích gục đầu
Má kề vai tựa, làu nhàu hơi men
Bốn lon, ăn nói lèm nhèm
Chỉ mình đúng, quyết không thèm nghe ai
 
Năm lon, lời để ngoài tai
Không nghe, chỉ nói, cái tay loằng ngoằng
Sáu lon, lý luận lăng nhăng
Đúng sai lẫn lộn, đã tăng lượng cồn
 
Bẩy lon, thở gấp dập dồn
Mặt xanh, mặt đỏ, bồn chồn lơ mơ
Tám lon, hò, hét, ngâm thơ
Có gì nói hết, chuyện giờ mới hay
 
Chín lon, kéo ghế, chỉ tay
Trời lao xuống đất, đất bay lên trời
Mười lon, thân thể rã rời
Hồn lơ lửng, xác to lời: lon, lon...
 
 
Bài 2: TIẾNG SÉT HOÀNG HÔN
 
Bà già đi tập dưỡng sinh
Tờ mờ bỗng gặp thình lình một ông
Ông theo bà suốt chặng đường
Cứ như một cặp vợ chồng già nua
 
Rồi ông hỏi: ”Ổng đi…chưa?”
Bà thưa: “Đã được mười mùa xuân qua”
Sóng hàng, ông hỏi thật thà:
“Đôi ta ghép lại, ý bà ra răng?”
 
Bà cười thong thả thưa rằng:
“Bà nhà đang ở Thiên Đàng, hở ông?”
“Lâu rồi, mười sáu mùa đông
Một mình, tôi vẫn nằm không một mình!”
 
Tháng sau, đám cưới linh đình
Cháu con đông, đội dưỡng sinh áo dài
Giờ: ông, bà-đũa có đôi
Tuổi hoàng hôn thắm, cuộc đời thêm vui!
 

Đặng Minh Đức

CLB thơ Lục Bát Sài Gòn 

  XUÂN ĐIỆN BIÊN (Ngày 24/01/2020 08:01:57 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 XUÂN ĐIỆN BIÊN

 

 

 

 


 

Điện Biên vang vọng ngàn đời

Hoa ban nở trắng núi đồi muôn xuân

Mấy cô gái Thái trắng ngần

Say em say cả rượu cần nếp nương

 

Mới quen mà dạ vấn vương

Đêm thao thức nhớ, ngày thương đợi chờ

Đến đây mới thực là mơ

Khăn piêu đẹp mãi đôi bờ Mường Lay

 

Chỉ hồng em buộc cổ tay

Nhớ ghi sâu mối tình đầy mộng mơ

Chia tay lòng những ngẩn ngơ

Rượu cần say, chữ tình thơ, say mời

 

Ra về nhớ cảnh nhớ người

Nhớ cô em gái miệng cười như hoa

Chiến công xưa vọng vang xa

Hòa bình lập lại hát ca khải hoàn

 

Núi rừng thắng cảnh hoa ban

Ơi bao cô gái dịu dàng mến thương!

 

Xuân Ngọc

 

  mùa xuân đến (Ngày 21/01/2020 09:01:25 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

MÙA XUÂN ĐẾN


Em ơi Xuân đã đến rồi
Đỏ au chậu Quất, hồng tươi nụ Đào
Én về chấp chới trời cao
Vài cơn gió ấm thổi vào đồng xanh
Búp non cựa quậy trên cành
Nắng vàng như lụa, trời xanh dịu dàng
Nhạc vui mời gọi xóm làng
Mát trong dòng nước Nông giang ngọt lành
Ven sông kín bãi dâu xanh
Chiếc cầu nho nhỏ gập ghềnh vắt qua
Em ơi Xuân đến gần xa
Ấm vui tới mỗi nóc nhà vườn cây
Trời thay sắc áo mỗi ngày
Hèn chi em cũng hây hây má đào
Nước đầy sóng sánh trong ao
Trời Xuân, đất cũng ngọt ngào vào Xuân.
 
Lê Hải Châu



LỤC BÁT VIỆT NAM CHÚC TẾT

 

 

Năm mới Canh Tý 2020 đã về. BAN BIÊN TẬP Lục Bát Việt Nam kính chúc các tác giả, bạn đọc và người yêu thơ Lục Bát trên mọi miền Tổ Quốc và người Việt Nam ở nước ngoài, đã đồng hành với trang trong năm qua, góp phần phát triển và bảo tồn thể thơ truyền thống LỤC BÁT VIỆT NAM TRƯỜNG TỒN sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

 

BAN BIÊN TẬP LỤC BÁT VIỆT NAM
 

  HƯƠNG GIANG (Ngày 21/01/2020 07:01:12 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 HƯƠNG GIANG

 


 

Câu hò sâu lắng Hương Giang

Ru ta một thuở đa đoan tình đời

Đêm khuya dưới ánh trăng ngời

Tiếng ru nức nở gợi thời bi ai

 

Thời gian vui ngắn buồn dài

Dáng hình áo tím vẫn hoài vọng xưa

Bão lòng nhớ những cơn mưa

Xôn xao tình cũ trở mùa phong ba

 

Đêm nay quán trọ nhớ nhà

Nghẹn ngào câu lí, tình ca phận đời

 

Xuân Ngọc

 

 

  hơi thở mùa xuân (Ngày 19/01/2020 07:01:04 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

HƠI THỞ MÙA XUÂN

 


Nghe như đất khẽ cựa mình
Từ trong bóng tối nảy sinh vạn chồi
Nắng hong giọt giọt sương rơi
Tan trong hơi thở đất trời Mùa Xuân
Tiếng con Chim Gáy xa gần
Tiếng con cá động ao xuân đớp mồi
Lặng thầm, vạn vật sinh sôi
Nồng nàn vạn vật cất lời hòa ca
Dập dìu lũ bướm vờn hoa
Dập dìu đàn kiến xây nhà đầu Xuân
Sông xa dẫn nước tới gần
Đồng xa xanh biếc sắc Xuân mượt mà
Thoảng trong trời đất bao la
Nắng mưa như cũng giao hòa mừng Xuân.

 

MUÔN NẺO ĐƯỜNG XUÂN


Đào Nguyên mở giữa cõi trần
Hèn chi muôn nẻo đường xuân dập dìu
Nắng dìu dịu, gió hiu hiu
Cho em thủ thỉ những điều thiết tha
Em ơi muôn dặm quê nhà
Mùa xuân tràn ngập đường xa nẻo gần
Bến vui một chuyến đò xuân
Nửa phần quê mẹ, nửa phần quê cha
Đò sang, sóng nước vỡ òa
Chợ vui áp tết đường xa cũng gần
Rộn ràng “ Cung chúc tân xuân”
Đời vui chẳng kịp nối vần ý thơ.


  

Lê Hải Châu

 

  CHỢ QUÊ NGÀY TẾT (Ngày 17/01/2020 04:01:31 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 CHỢ QUÊ NGÀY TẾT

 

 

Mỗi khi Tết đến xuân về

Nơi xa lại nhớ Tết quê nao lòng

Nhớ phiên chợ Tết người đông

Khách mua người bán hài lòng đôi bên


Mua hàng nhiều lỡ thiếu tiền

Trả sau vui vẻ khách quen trong làng

Không ai phân biệt nghèo sang

Gặp nhau chào hỏi nhẹ nhàng thân thương


Dù đi khắp chốn muôn phương

Quê hương nguồn cội vấn vương nhớ nhiều

Chợ quê ngày Tết thân yêu

Trường tồn tập quán là điều hằng mong.


Bùi Văn Hoa

 

  CHÚC QUÊ HƯƠNG (Ngày 16/01/2020 11:01:57 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 CHÚC QUÊ HƯƠNG

(Kinh Môn)

 

 

Mừng quê lên thị lên phường

Trung trinh vững bước hướng đường văn minh

Đạo nhà phép nước tôn vinh

Đối nhân xử thế trọng tình trước sau

 

Chung xây phường thị đẹp giàu

Sánh vai bè bạn lẽ đâu thua người

Nghèo nàn lạc hậu đẩy lùi

Nâng tầng văn hóa rạng ngời nét son

 

Cùng nhau giữ vũng niềm tin

Mở trang viết tiếp tô thiên sử hồng

 

Trần Văn Lịch

(Canh tí năm 2020)

  LÊN CHÙA (Ngày 16/01/2020 11:01:18 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 LÊN CHÙA

 

 

 

 

Chị dại đã có em khôn

Sao em rủ chị cầu hôn lên chùa

Em ơi sao lại bỏ bùa

Để cho tiểu kính quét chùa lòng đau

 

Oan khiên tiểu Kính tủi sầu

Sư ông trọc đầu cũng hóa vạ lây…

Luật xưa cũng khắc nghiệt thay

Cạo đầu, khao khoán quan, thầy…no nê!

 

Sự đời miệng thế khen chê

“Ăn cơm trước kẻng” có hề giảm đâu!

Thượng tôn luật pháp làm đầu

Tự do tìm hiểu yêu nhau nồng nàn…

 

Xuân Hương… bênh vực “gái ngoan”…!

Không chồng mà chửa, thế gian chê cười

Miệng đời nói ngược nói xuôi

Công dung ngôn hạnh là người đoan trang

 

Thủy chung son sắt dịu dàng

Gương trong mẫu mực nước làng ngợi khen

 

Xuân Ngọc

 

  thơ viết cho em (Ngày 12/01/2020 02:01:55 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

THƠ VIẾT CHO EM

 


Trời cho khóe miệng em cười
Đến hoa sắp héo cũng tươi lại giàn
Quãng đường trưa nắng chang chang
Gặp em là gió thổi tràn bờ xanh
Mẹ khen em có vía lành,
Khéo mua khéo bán lại nhanh việc nhà
Vụ này cả xóm trồng hoa
Em di lấy giống xa nhà vài hôm
Vắng em, tôi cũng thấy buồn
Buổi chiều ra đứng đầu thôn ngóng chừng
Dẫu là nước lã người dưng
Những mong muối mặn cho gừng còn cay
Thương em có chút hao gầy
Việc nhà bươn bả đó đây bộn bề
Người quê tính việc nhà quê
Xen canh gối vụ thêm nghề trồng hoa
Căn cơ chắn vén cửa nhà
Gặp hàng em tính chợ xa chợ gần
Thương em tôi muốn góp phần
Em cười em bảo sang Xuân sẽ bàn
Mùa Xuân-Mùa của Hoa Xoan
Tôi mơ lễ cưới vô vàn sắc hoa.
 

Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32, 33 ,34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng