Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  chút nắng mùa xuân (Ngày 13/02/2020 03:02:21 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CHÚT NẮNG MÙA XUÂN


 


Tháng Giêng nắng chỉ hững hờ
Đọt Xoan mới nhú lơ thơ trên cành
Mưa nhiều hỏng lứa hoa chanh
Trăng non ủ dột treo ngành trời tây
Nửa đêm còn đắp chăn dày
Mở ngày-Mưa bụi lây rây khắp đồng
Biết là ai cũng chờ mong
Nắng lên tý chút cho hồng đỏ hoa
Cho xanh luống đậu luống cà
Chỉ e rét mãi chắc hoa rụng nhiều
Bất ngờ trời dựng trong veo
Gió Nam- Gió Bắc đổi chiều dọc sông
Lúa Xuân đã cấy xanh đồng
Nương dâu đẫy lứa chờ nong kén dày
Bồi hồi nắng tỏa bờ cây
Nửa kia cuộc sống- Nửa này là thơ.
 

Lê Hải Châu

 

  TÌNH ĐỜI (Ngày 12/02/2020 05:02:21 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

TÌNH ĐỜI

(Gửi bạn X)

 

Kết quả hình ảnh cho tình yêu

 

Cuộc đời mong đũa có đôi

Còn e đũa lệch, méo nồi, hở vung

Ấm chăn bông, chẳng lạnh lùng

Uyên ương hạnh phúc trùng phùng lứa đôi

 

Biết người quý mến yêu tôi

Số trời không thuận nên thôi kẻo sầu

 Giá đừng quen biết chi nhau

Thì đâu đến đỗi nát nhàu tâm can!

 

Trăm năm tình nghĩa đá vàng

Phải đâu khăn áo vội quàng cởi ra

Tình yêu bất chợt quá đà

Chỉ thêm chuốc tủi, tan hoa gẫy cành

 

Ta là tình bạn tươi xanh

Hờn duyên trái phận, không thành uyên ương

 

Xuân Ngọc

  nhỡ mùa hội lim (Ngày 09/02/2020 07:02:57 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NHỠ MÙA HỘI LIM

 

Kết quả hình ảnh cho quan họ

 


Hội lim nay lại nhỡ mùa
Khi làng quan họ nắng chưa kịp về
Cỏ dần xanh mượt triền đê
Bến Sông Cầu, khách bốn bề dần xa
Thương em cái áo mớ ba
Cái khăn mỏ quạ chắc là còn nguyên
Mình em ngồi lại trên thuyền
Đành buông câu hát giao duyên với mình.
 
Lê Hải Châu

 

  dẫu rằng lỗi hẹn (Ngày 08/02/2020 08:02:46 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

DẪU RẰNG LỖI HẸN

 

Kết quả hình ảnh cho hội làng


Hẹn em từ dạo tháng Mười
Rằng Xuân, anh sẽ đến chơi Hội làng
Trời gieo bệnh tật trái ngang
Tai ương bỗng chốc, Hội làng đành thôi
Em ơi, việc đã vậy rồi
Mình không đến được những nơi hội hè
Nắng xuân còn chút rụt rè
Nhưng đường còn rộng, tàu xe gọi mời
Mình tìm nhau nhé, em ơi !
Cứ vui như thể cái hồi vừa quen
Mai rồi đến hẹn lại lên
Hội làng mở lại sáng đèn tàn đêm
Nhớ em, anh lại đi tìm
Nửa đêm vì hội, nửa đêm trọn tình
./.
Lê Hải Châu
 

  PHÒNG BỆNH (Ngày 07/02/2020 10:02:52 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 PHÒNG  BỆNH


Phòng bệnh hô hấp lây truyền

Rửa tay sạch sẽ thường xuyên nhiều lần

Đến nơi công cộng đông dân

Khẩu trang thông dụng ta cần đeo ngay


Uống sôi ăn chín hàng ngày

Thịt loài hoang dã từ nay xin chừa

Phòng hơn chữa bệnh từ xưa

Nhắc nhau thực hiện chẳng thừa ai ơi.


Bùi Văn Hoa

  CHUM THƠ (Ngày 06/02/2020 11:02:27 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHÙM THƠ:

1.CON CỦA MẸ

 

Xuân Quỳnh đã viết câu thơ:

“Mẹ sinh anh để bây giờ cho con”

Mẹ yêu con chẳng dỗi hờn

Con ngoan mẹ cũng có nguồn động viên

 

Mẹ ơi! Rể thảo dâu hiền

Nhớ câu các cụ lời khuyên chân thành

Mẹ là mẹ quý của anh

Tình thương của mẹ sẽ dành cho con

 

Con xin ước nguyện vẹn tròn

Sống sao phải đạo, dâu con trong nhà

 

 

2.TRỜI ĐÀY

 

Ai đưa tôi đến cô đơn?

Ai đưa tôi đến nỗi buồn bơ vơ

Trời đày tôi đã làm thơ

Để cho nhân thế ngẩn ngơ chạnh lòng

 

Hạ tàn nhạt nắng bên song

Thu tàn nhạt những cánh hồng đài sen

Đông tàn lạnh mối tình em

Xuân vui  trăng sáng đón xem hoa quỳnh

 

Yêu thơ là để yêu mình

Có yêu hoa mới thấu tình thiên nhiên

Trời bình yên,đất bình yên

Vườn xuân nở rộ thơ em yêu đời

 

 

3.SỐ ĐỒNG TRINH

 

Số em là số đồng chinh

Hễ ai đụng đến cụp mình nằm im

Yêu em anh hãy đi tìm

Trầu têm cánh phượng mời em tại nhà

 

Em không là kẻ kiêu sa

Yêu anh chẳng dám nói ra nửa lời

Một lần được gặp anh thôi

Đêm về thương nhớ bồi hồi tương tư

 

Giá mà biết tự ngày xưa

Thì đâu đến đỗi bây giờ long đong

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  CÀ PHÊ BUỔI SÁNG (Ngày 05/02/2020 09:02:20 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 CÀ PHÊ BUỔI SÁNG

 

 

Gặp nhau vui vẻ hỏi chào

Cà phê buổi sáng tuổi cao tươi cười

Tuổi già vui khỏe thảnh thơi

Tâm tình hoài niệm nhớ thời trẻ trung


Thực đơn đặc sản xưa dùng

Bây giờ tiệc rượu dửng dưng không màng

Không ai phân biệt nghèo sang

Cà phê buổi sáng nhẹ nhàng mà vui.


Bùi Văn Hoa

  Cấy lúa xuân (Ngày 03/02/2020 04:02:37 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

   

CẤY LÚA XUÂN 

 

 

Ruộng le te nước ống quần xắn cao
Gió Xuân, nắng mới ngọt ngào
Ai đưa câu hát gợi bao sóng tình
Xanh xanh đồng đất quê mình
Có sông dẫn nước vòng quanh hiền hòa
Đất màu em để trồng hoa
Mấy hôm khách đến tận nhà chờ mua
Ruộng chiêm bên cạnh dốc chùa
Tay em dẫn nước thau chua xổ phèn
Tập tành làm mãi rồi quen
Có hôm bận đến lên đèn mới xong
Mai kia lúa bén xanh đồng
Em như con sáo sang sông đợi người.
 

 

Lê Hải Châu 

  GỬI EM (Ngày 03/02/2020 05:02:36 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 GỬI EM

 

 

Em giờ sớm mõ chiều kinh

Chẳng còn duyên nợ với mình với ta

Chưa hoàng hôn mới chiều tà

Sao em vội sớm bỏ qua tục trần

 

Xin đừng vội phí tuổi xuân

Gác chuông bỏ mõ ái ân phần đời…

Có thương mình mới thương người

Anh thương em đã một thời vấn vương

 

Phải đâu chiếu nắng màn sương

Vẫn trong lẽ sống đời thường tu tâm

Hỡi người tri kỉ tri âm

Tu nhà tu chợ tu tâm tu chùa

 

Hay sư ông, đã bỏ bùa

Có thêm bà vãi lên chùa tụng kinh? !

 

Xuân Ngọc

  đi chợ cầu may (Ngày 01/02/2020 07:02:09 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

ĐI CHỢ CẦU MAY

 

 


Hôm qua em xuống chợ Viềng(*)
Cũng toan một chút lòng riêng giãi bày
Cười ai Tháng Bảy ngâu vày
Tết này em lại trót say rượu tình
Đêm mơ đuổi bóng bắt hình
Tìm lên khóm trúc sau đình mà say
Chợ Viềng là chợ cầu may
Em đi để thử lần này rồi thôi
Việc đời như thật như chơi
Khiến em cứ thấy rối bời ruột gan
Lòng em mưa trắng nắng tràn
Chẳng tham mà lại hàm oan bể tình
“ Trúc xinh trúc mọc sau đình”,(**)
Còn em có lẽ…cầm tinh chợ Viềng.


Ghi chú (*) Chợ Viềng, còn gọi là chợ Viềng Phủ, ở huyện Nam Trực, Nam Định, cũng gọi là chợ cầu may,từ đêm mùng 7 đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch
(**) Câu ca dao cũ

Lê Hải Châu

 

  tết này (Ngày 30/01/2020 04:01:20 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

TẾT NÀY

 


Thế là Tết cũng dần qua
Mệt ơi là mệt, nhưng mà cũng vui
Cả năm tùng tiệm mãi rồi
Tết này ngập cổ bánh trôi bánh dầy
Chén lưng, rồi chén lại đầy
Người như trên gió trên mây bồng bềnh
Chẳng cần cao lớn lênh khênh
Lắm anh vẫn cứ ngã kềnh giữa sân
Rể hiền chúc rượu song thân
Bạn xa gặp gỡ, bạn gần mừng nhau
Ừ thôi, lúa má rau màu
Luống ngô ngoài bãi, nương dâu cuối làng
Giêng Hai ngày rộng thênh thang
Còn trời còn đất vội vàng làm chi
Tết về- rồi tết lại đi
Bảo nhau cứ oẳn tù tỳ mà vui.
 

Lê Hải Châu

 

  NHẮN GỬI (Ngày 30/01/2020 09:01:50 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 NHẮN GỬI

 

 

Nhớ không bao những nụ cười

Từ trong gian khổ yêu đời vượt lên

Vào chùa ta chẳng cầu duyên

Lắng trong nhau những bình yên thuở nào

 

Gửi lòng qua khúc ca dao

Bài thơ mình tặng hôm nào không quên

Xin đừng gửi lại lời nguyền

Kiếp này đã lỡ, đáp đền kiếp sau

 

Yêu nhau nhớ lấy lời nhau

Không yêu chớ để làm đau lòng vàng

 

Xuân Ngọc

 

Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31, 32 ,33 ,34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng