Thứ tư, 17/04/2024,


 
  NHỚ (Ngày 08/03/2020 07:03:05 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 NHỚ

 

Kết quả hình ảnh cho sinh hoạt CLB

 

Xây nền dấu ấn niềm vui

Yêu câu lạc bộ ra đời thăng hoa

Vần thơ khúc hát lời ca

Tình quê ấm áp chan hòa yêu thương

 

Bao năm trăn trở vấn vương

Giờ đây chắp cánh mở đường vươn xa

Cùng nhau trai gái một nhà

Chung xây văn hóa thôn ta kịp thời

 

Giao lưu học hỏi mọi nơi

Ngang tầm thời đại sáng ngời câu thơ

Thỏa lòng mong ước đợi chờ

Tình người dào dạt, hồn thơ yêu đời

 

Thời gian dấu ấn niềm vui

Mãi còn vang vọng những lời tình ca

 

Trần Văn Lịch

 

 

  CHÙM THO:PHỤ NỮ (Ngày 06/03/2020 07:03:18 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 CHÙM THƠ

QUỐC TẾ PHỤ NỮ

 

 Kết quả hình ảnh cho ngày 8-3

 

1.EM CHIỀU

(Thơ vui)

 

Hôm nay mồng tám tháng ba

Anh không có quà biết tặng em chi? !

Tặng nụ hôn, mối tình si

Em thẹn cười khì, chớ vội lên tiên

 

Mới đến cổng chợ hết tiền

Không lụy không phiền, thương thật là thương

Người ta núi Ngự sông Hương

Đưa nhau du lịch bốn phương đất trời

 

Còn anh lửa bỏng cơm sôi

Vẫn còn níu kéo định đòi “tòm tem”

Hẹn anh trăng mọc sáng đèn

Xong xuôi mọi việc “tom tem” em chiều

 

 

2.TÌNH ĐÔI TA

 

 

 

Tình ta như một dòng sông

Ngàn năm vẫn chảy xuôi dòng ra khơi

Tình ta nói chẳng cạn lời

Lên ghềnh xuống thác, gió khơi sóng trào

 

Mắt em sáng, sắc như dao

Môi hồng má lúm dạt dào niềm yêu

Họa thơ điệu lí câu kiều

Mời trầu mời nước bao điều nhân văn

 

Không là nghệ sĩ nhân dân

Cũng làm say đắm thế nhân phục tài

 

 

3.TÌNH CHIỀU

 

Tình chiều bóng xế trăng lu

Chờ chồng đứng núi vọng phu ngóng chồng

Thân cò lận lội bờ sông

Bắt tôm bắt tép nuôi chồng nuôi con

 

Năm qua tháng lại héo mòn

Chồng say con nghiện, nỗi buồn đầy đong

Không nhờ không cậy hết mong

Mà còn nuốt đắng cộng đồng trách chê

 

Tình đời nặng nghĩa phu thê

Chưa tròn tình mẹ, trọn bề thiếp tôi

Không đành như nước sông trôi

Không đừng đời lắm khúc nhôi, bể sầu

 

Xuân Ngọc

 

  cảm tác tháng ba (Ngày 05/03/2020 05:03:18 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CẢM TÁC THÁNG BA

 

 


Tháng Ba sấm dậy mưa rào
Mặt trời lấp loáng bờ ao trước nhà
Ngước trông về phía đồng xa
Lúa Xuân đã trải mượt mà non tơ
Đám Ngô vừa mới trổ cờ
Ruộng cà héo nụ đã phô quả tròn
Mướp giàn mơn mởn tươi non
Bãi dâu mới hái chỉ còn búp xanh
Mây giăng như lũy như thành
Dòng sông nước chảy vòng quang cuối làng
Cây đa, bến nước, đò ngang
Cứ như một mảnh hồn làng từ xưa
Lả lơi bóng của rặng dừa
Lá xòe hứng những giọt mưa ngọt lành
Trời xanh, đất cũng tươi xanh
Xôn xao nắng mới yên bình tháng Ba.


Lê Hải Châu

 

  TRỌN TÌNH (Ngày 05/03/2020 03:03:04 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 TRỌN TÌNH

 


Đò ngang chưa thấy bắc cầu

Dòng sông mãi chảy về đâu hỡi người

Tàn đông chưa đến xuân tươi

Cây đa bến cũ nhớ người giờ đâu?

 

Vội thương vội nhớ vội sầu

Vội yêu vội nói những câu hẹn thề

Đường anh đi, lối em về

Xin đừng phố thị quên quê hẹn hò

 

Xa quê nhớ mãi con đò

Xa người để lại thước đo trung thành

Xa em tặng mối tình xanh

Đợi ngày sum họp trọn tình thủy chung

 

Xuân Ngọc

 

  CHÂN QUÊ (Ngày 03/03/2020 04:03:41 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

   

 CHÂN QUÊ

 

 

 

Người quê thì vẫn chân quê

Dẫu pha trộn mấy nép nề chẳng phai

Vẫn từ hạt gạo củ khoai

Mớ rau con cá bãi ngoài đồng trong

 

Trải bao nắng hạ mưa đông

Để ai cứ phải nặng lòng cùng ai

Đã bao năm tháng nhớ hoài

Biết bao kỉ niệm trong đời với quê

 

Câu thơ cứ mãi gợi về

Cây đa giếng nước triền đê con đò

Tiếng ai vẳng giọng hò

Dáng ai thấp thoáng sương mờ giăng sông

 

Ngày nào ai đợi ai mong

Để ai rẽ sóng vượt dòng đón ai

Nghĩa quê thăm thẳm khó phai

Tình quê chan chứa bao đời nặng sâu

 

Dẫu rằng thời thế đổi mau

 Vẫn còn gìn giữ sắc màu chân quê

 

Trần Văn Lịch

 

 

  KHÓC NGƯỜI DƯNG (Ngày 27/02/2020 06:02:21 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 KHÓC NGƯỜI DƯNG

 


 

Cụ ơi con cháu cụ đâu? !

Mà đời cụ sống đêm thâu ngày tàn

Cuộc đời trải những gian nan

Đầu sông ngọn suối kiếm, làm áo cơm

 

Người ta núi Ngự sông Hương

Đời cụ chưa đủ “cơm tương mắm chườm”

Vắng con cháu thấy mà thương? 

Khi sống coi thường, khi chết “minh tinh”*

 

Tang gia cúng lễ linh đình

Tưởng làm như vậy, trọng tình hiếu trung

Người đời thấy thế những mong

 Sống sao thật lòng, chăm sóc mẹ cha.

 

Bây giờ chết đã ra ma

Che sao miệng thế… chẳng qua tế ruồi

 

Xuân Ngọc

  VẤN VƯƠNG TÌNH ĐẦU (Ngày 25/02/2020 11:02:12 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 VẤN VƯƠNG TÌNH ĐẦU


 

Kết quả hình ảnh cho tình đầu

 

 

Nắng xuân ấm áp chan hòa

Chồi non lá biếc muôn hoa khoe màu

Bao năm xa cách gặp nhau

Uà về kỷ niệm tình đầu không phai


Biển khơi sóng vỗ miệt mài

Sóng tình dào dạt cả hai dâng trào

Nụ hôn nay vẫn ngọt ngào

Như ngày xưa ấy xuyến xao trong lòng


Xa xôi cách trở núi sông

Lâu ngày gặp lại bềnh bồng sóng yêu

Dù nay tuổi đã xế chiều

Vẫn còn vương vấn tình yêu ban đầu.


Bùi Văn Hoa

  GẦN XA (Ngày 24/02/2020 01:02:12 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 GẦN XA


Kết quả hình ảnh cho em và hương bưởi

 

“Con đò mắc nợ tình sông”

Còn em mắc nợ má hồng trao duyên

Trai tài nợ gái thuyền quyên

Vầng trăng mắc nợ sao đêm ngân hà

 

Con ong mắc nợ nhành hoa

Cánh đồng mắc nợ phù sa đắp bồi

Bao giờ hết nợ em ơi!

Tình đời muôn kiếp, lòng người sắt son

 

Trăm năm nghĩa trọng tình tròn

Gần xa chớ để nỗi buồn cho nhau

 

Xuân Ngọc

  NẮNG THÁNG GIÊNG (Ngày 20/02/2020 08:02:33 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NẮNG THÁNG GIÊNG

 

Kết quả hình ảnh cho em và hương bưởi

 


Lạ kỳ cái nắng tháng giêng
Cứ như thèn thẹn trùng triềng trong mây
Cuối vườn rộn tiếng ong bay
Gió ve vuốt nhánh Mai gầy ngoài hiên
Mặt trời nhúc nhắc trèo lên
Sương mai còn lại chút viền chân mây
Nắng giờ đã tỏ bờ cây
Dẫu còn là chút nắng gầy nắng non
Phất phơ tý chút gió nồm
Chút mây mỏng mảnh vàng ươm cuối trời
Thời gian cứ thế dần trôi
Mai kia rồi lại trách trời nắng to.
 

LỤC BÁT THÁNG HAI


Đã qua rét lộc rét đài
Tháng giêng dừng lại, tháng Hai lộ dần
Làng quê tràn ngập sắc xân
Nửa phần trần thế, nửa phấn Đào nguyên
Sông xa thấp thoáng bóng thuyền
Áo dài khăn đóng, người lên cửa chùa
Dẫu rằng trời vẫn còn mưa
Thế nhưng ướt át cũng chừa bờ vai
Giêng Hai ngày rộng tháng dài
Nào ai hò hẹn, nào ai đợi chờ
Ta già cũng góp vần thơ
Kẻo rồi mang tiếng hững hờ với Xuân
 


Lê Hải Châu

  

  CHÙM THƠ YÊU (Ngày 18/02/2020 12:02:34 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHÙM THƠ YÊU

 

 

 

 Kết quả hình ảnh cho hội lim

 

1.LỖI HEN HỘI LIM

 

 

 

Năm nay lỗi hẹn hội Lim

Nhớ người quan họ như chim lạc đàn

Nhớ lời mời nước dịu dàng

Trầu têm cánh phượng xốn xang mời trầu

 

Chưa ăn cầm lấy cho nhau

Bằng lòng, để thắm tình sâu nghĩa nồng                

Tình người quan họ sáng trong

Như cá gặp nước, như rồng gặp mây

 

Ra về còn dặn câu này:

“Đâu hơn người kết… bằng, đây em chờ”

Hội Lim gần đến từng giờ

Bồi hồi nỗi nhớ ước mơ đong đầy

 

Nạn vi rút khắp đông tây

Thôi đành lỗi hẹn… độ này năm sau

Tình ta như nước sông Cầu

Dạt dào chảy mãi về đâu hỡi nguồn

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

2.CHỈ TẠI LÁ TRẦU

 

Phải đâu chỉ tại lá trầu

Tại câu quan họ mời nhau dịu dàng

Tại em duyên dáng đoan trang

Hội Lim em hát anh càng mê say

 

Cũng từ ngày ấy đến nay

Đêm mơ ngày nhớ vơi đầy tương tư

Em về thưa với thầy u

Quê anh ở huyện Tiên Du tỉnh nhà

Không gần mà cũng không xa

Mai ngày chung gối một nhà cùng nhau

Phải đâu là tại lá trầu..?

Vì môi em thắm, ước cau liên phòng

 

Cuộc đời nhớ nhớ mong mong

Xa nhau một khắc mà lòng xôn xang

 

Xuân Ngọc

 

 

3.CẦU GẪY

 

 

 

Cầu gẫy mới phải đi đò

Thương em cùng cảnh nằm co một mình

Anh sang đánh thức cuộc tình

Thương nhau góp gạo chúng mình đồ xôi

 

Thương người người có thương tôi?

Để tình nồng ấm, cuộc đời tái xuân!

Xuân đi xuân lại bao lần…?

Cuộc đời hữu hạn bách xuân về trời!

 

Sao còn ngần ngại người ơi!

Rổ xề cạp lại ai cười chi đâu.

 

Xuân Ngọc

  

  nỗi niềm tháng giêng (Ngày 17/02/2020 09:02:46 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NỖI NIỀM THÁNG GIÊNG

 

Kết quả hình ảnh cho lúa xuân


Tháng Giêng chợt nắng chợt mưa
Lúa chiêm mới cấy cũng vừa hồi xanh
Đất trời coi vậy mà nhanh
Mới hôm qua đó, đã thành ngày xưa
Tháng Giêng ngày thiếu đêm thừa
Mấy hôm gió đẩy gió đưa lạnh trời
Chỉ buồn lễ hội đành thôi
Bấy nhiêu hò hẹn thế rồi, đành quên …
Nhắn ai rằng chớ ưu phiền
Mai ngày đến hẹn lại lên hội làng
Mai ngày trời tạnh mây quang
Đó đây lại sẽ rộn ràng đường xuân
 
Lê Hải Châu


 

  VƯỜN XUÂN (Ngày 16/02/2020 05:02:45 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 VƯỜN XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho vườn xuân

 

Vườn xuân rộn rã tiếng chim

Hoa đua hương sắc ong tìm mật thơm

Đông qua gió táp mưa đơn

Xuân về chồi biếc xanh rờn mọc lên

 

Dạt dào tiếng hát hội Lim

Yêu câu quan họ đi tìm ngươi thương

Tình người quan họ vấn vương

Trầu têm cánh phượng bén duyên tình nồng

 

Qua đò nhớ mãi bến sông

Qua miền quan họ nặng lòng yêu thương

 

Xuân Ngọc

Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30, 31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng