Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  GIÀU LÒNG NHÂN ÁI (Ngày 27/03/2020 04:03:15 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 GIÀU LÒNG NHÂN ÁI

 


Giữa rừng 'tin vịt' về dịch corona, nên theo dõi các nguồn tin nào ...

 

Dân ta tuy vẫn còn nghèo

Nhưng lòng nhân ái thương yêu thì giàu

Tương thân tương ái giúp nhau

Đồng bào đùm bọc nặng sâu nghĩa tình


Đại dịch như cuộc chiến tranh

Tuyến đầu thầy thuốc quên mình cứu dân

Hiểm nguy họ chẳng ngại ngần

Đêm ngày cứu chữa cho dân tận tình


Chiến binh áo trắng thời bình

Những người thầy thuốc xứng danh người hùng

Giàu lòng nhân ái bao dung

Nêu cao y đức thỏa lòng dân mong.


Bùi Văn Hoa

  lục bát tháng ba (Ngày 22/03/2020 03:03:21 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

LỤC BÁT THÁNG BA

 

Top 16 Bài thơ hay viết về tháng ba - Toplist.vn


Chẳng mong rồi nắng cũng về
Để hoa gạo đỏ bờ đê của làng
Sông quê , chỗ bến đò ngang
Người đi chợ sớm, người sang lễ chùa
Ơn trời thuận gió nhuần mưa
Cây chanh kết trái, cây dừa trổ bông
Lúa xanh mơn mởn khắp đồng
Dâu xanh kín cả triền sông cuối làng
Chim trời sải cánh giăng ngang
Tiếng kêu vui bởi có đàn, có đôi
Sáng ra còn nhọ mặt người
Đã nghe đâu đó tiếng cười thiết tha
Diệu kỳ cái nắng tháng Ba
Cứ như người đẹp la đà vườn xanh


Lê Hải Châu

 

  LÀNG VĂN HÓA (Ngày 22/03/2020 06:03:12 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 LÀNG VĂN HÓA

 

Làng Văn hóa du lịch thôn Lũng Cẩm, điểm đến hấp dẫn trên Cao ...

 

Tưng bừng khí thế quê ta

Đón bằng văn hóa nhà nhà hân hoan

Trải bao vất vả gian lan

Nay mừng danh hiệu vinh quang đạt rồi

 

Giữ gìn càng khó ai ơi!

Bao nhau chân trọng nghĩa đời tình quê

Sao cho trọn vẹn mọi bề

Xứng danh văn hóa với quê anh hùng

 

Trần Văn Lịch

  MƯỢN (Ngày 21/03/2020 08:03:09 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

MƯỢN

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho sông

 

Êm đềm mượn khúc ca dao

Mượn dòng sông dải lụa đào nên thơ

Tương tư mượn sóng vỗ bờ

Mượn phím đàn nhớ dây tơ buông chùng

 

Tình đời dâu bể mông lung

Tình yêu bội bạc tận cùng xót xa

Như mưa dòng lệ nhạt nhòa

Nửa chiều gương mặt chưa pha nụ cười

 

Dòng sông nước vẫn chảy xuôi

Ta ngồi vớt bóng mình soi lặng thầm

 

Xuân Ngọc

  nhớ bạn (Ngày 20/03/2020 11:03:23 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NHỚ BẠN

 

Văn hóa, văn nghệ dân gian trong Quan họ và sự ảnh hưởng của nó ...

 


Nhớ năm Quan họ ra về
Tôi ra đứng đợi ven đê cuối làng
Đắng cay duyên phận bẽ bàng
Chữ thương nhòa lệ, trái ngang chữ tình
Tôi về niệm phật cầu kinh
Một mình buồn với bóng mình hằng đêm
Nhớ hôm gặp gỡ bên thềm
Cùng em hát đoạn “… dựa bên thuyền rồng”
Trời cao gió mát trăng trong
Tôi say như thể lên đồng cùng em
Để rồi đêm lại tàn đêm
Mình tôi lẻ bóng buông rèm chờ mong.
 
Lê Hải Châu
 

  KẺ THÙ VÔ HÌNH (Ngày 18/03/2020 02:03:34 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

KẺ THÙ VÔ HÌNH

 

Kết quả hình ảnh cho covit 19

 

Covid 19 vô hình

Kẻ thù nguy hiểm hoành hành năm châu

Đại dịch lan rộng toàn cầu

Xin đừng đổ lỗi cho nhau lúc này


Cùng nhau đoàn kết chung tay

Tìm nhanh thuốc diệt dịch này cứu dân

Cuộc chiến đại dịch gian truân

Càng thêm thấu hiểu nhân văn tình người.


Bùi Văn Hoa

  thẫn thờ (Ngày 18/03/2020 07:03:14 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

THẪN THỜ

 

Kết quả hình ảnh cho trăng lặn


Cái hôm em đi lấy chồng
Hình như vồi vội, em không chọn ngày
Hình như chim cũng ngừng bay
Hình như hoa cũng quên ngày nở hoa
Trời buông chút nắng gọi là
Để em hoài niệm thương xa nhớ gần
Anh buồn nem nép ngoài sân
Rất gần mà lại muôn phần cách xa
Anh mơ bước xuống vườn cà
Tầm Xuân còn đó mà hoa chẳng còn
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Em buồn, anh cũng uống luôn nỗi sầu
Trách gì bể rộng sông sâu
Trách gì dải yếm bắc cầu mỏng manh
Chữ Duyên đã chẳng tác thành
Chữ Tình em cũng trao Anh cất giùm
Anh như sao mọc đầu hôm
Em như trăng lặn trăng buồn trời tây
Quên đi cái thẫn thờ này
Nuốt đi cả sự đắng cay đoạn tình
Nếu Trời còn chuyện tái sinh
Mai kia em nhé, chúng mình chờ nhau!

 
Lê Hải Châu

 

  ĐỜI VÀ THƠ (Ngày 18/03/2020 04:03:18 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 ĐỜI VÀ THƠ

 

Kết quả hình ảnh cho thơ

 

Bẩy mươi xuân học trường đời

Mười xuân có lẻ học người yêu thơ

Phận dù chẳng mượt như tơ

Duyên còn nghĩa nặng vượt bờ cách ngăn

 

Mỗi khi nẩy tứ gieo vần

Tài cao đâu dám, cốt cần dưỡng tâm

Khơi nguồn, gợi mạch, vịnh ngâm

Bạn bè lui tới phương châm giao hòa

 

Tình người thuận ý tình ta

Đưa câu lạc bộ, thăng hoa lòng người

 

Trần Văn Lịch

  KINH MÔN QUÊ TÔI (Ngày 15/03/2020 07:03:32 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 KINH MÔN QUÊ TÔI

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho kinh môn

 

Kinh Môn thắng cảnh hữu tình

Non cao trùng điệp đồng xanh bốn mùa

Thủy triều dâng nước thay mưa

Phù sa rửa mặn thôi chua tốt đồng

 

Nương đồi bát ngát mênh mông

 “Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy”*

Đền cao Yên Phụ chân mây

Chùa hang Lục Động chốn này cảnh tiên

 

Thạch Môn hang động một miền

Lũy thành chống giặc …vùi thuyền viễn trinh*…

Bây giờ đổi mới văn minh

Lên phường, lên thị như “tranh họa đồ”

 

Nhà cao ngói mới nhấp nhô

Thị xã công nghiệp đôi bờ Sông Kinh*

Xưa nay thắng cảnh hữu tình

Mời du khách đến quê mình tham quan

 

Thực phẩm nông nghiệp an toàn

Nếp nương cái rượu hoa vàng Hiệp an*

Thất Hùng tướng giỏi,quan sang

Tự hào truyền thống vẻ vang anh hùng

 

Xuân Ngọc

 

  chuyển mùa (Ngày 12/03/2020 02:03:32 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CHUYỂN MÙA

 

Kết quả hình ảnh cho xuân


Giật mình, đã nửa mùa xuân
Hèn chi bóng nắng cũng gần tròn cây
Khóm đào xuân vẫn còn đây
Lá xanh che những nhánh gầy mảnh mai
Đã qua Rét lộc Rét đài
Trên đồng, ruộng lúa vồng khoai trở mình
Mưa nhiều nước ngập bờ kênh
Bèo trôi từng mảng rập rình gần xa
Tháng Ba mà nắng đã già
Trái xanh dần lộ, nên hoa cũng tàn
Cảm ơn chút lộc trời ban
Gió mưa hòa thuận, mùa màng bội thu.
 

Lê Hải Châu

 

  HOA NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA (Ngày 11/03/2020 06:03:21 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 HOA NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA

 

Kết quả hình ảnh cho hoa 8-3

 

Em là một đóa hồng xinh

Anh không là khách đa tình…mê say

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Ái ân vơi tháng cạn ngày uyên ương

 

Đưa nhau đi khắp bốn phương

“Tình trăng gió núi” yêu thương mặn nồng

Hương đời lan tỏa non sông

Tình sâu nghĩa nặng hoa hồng lắm gai

 

Trăm năm ai chớ bảo ai

Chỉ thêu lên gấm sắt mài lên kim

Yêu nhau thì hãy đi tìm

Vàng còn trong cát trái tim em hồng

 

Tình em như nước suối trong

Xưa nay vẫn chảy đóa hồng vẫn xinh

 

Xuân Ngọc

 

 

  ĐÃ NỬA MÙA XUÂN (Ngày 10/03/2020 08:03:23 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

ĐÃ NỬA MÙA XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho mùa xuân


Thôi rồi đã nửa mùa xuân
Nửa phần còn lại nắng gần nắng xa
Nhớ ngày xưa nắng tháng Ba
Mẹ cười mẹ bảo thế là tàn xuân
Trái xanh giờ cũng lớn dần
Bướm ong thành kẻ phù vân hững hờ
Cánh đồng như thực như mơ
Cánh cò chấp chới lượn lờ tầng không
Quãng đê ở cuối dòng sông
Từng chùm hoa gạo đỏ hồng bến quê
Chim kêu ríu rít bờ tre
Gió nam lồng lộng, chắc hè gần sang
 

Lê Hải Châu

 

 

Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29, 30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng