Thứ sáu, 29/03/2024,


 
  NẾP VĂN MINH (Ngày 25/04/2020 10:04:51 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

NẾP VĂN MINH

 

 

 

Khi bố mẹ không sống chung nhà (4): Có những đứa trẻ không bất ...

 

Trẻ ngoan nhờ nếp mẹ cha

Măng cao nhờ có tre già thẳng ngay

Gia đình hạnh phúc xưa nay

Nhờ ơn đức độ mẹ…thầy bao dung

 

Thương yêu gắn bó thủy chung

Dưới trên nền nếp ngoái trong thuận hòa

Lấy gương kim cổ kinh qua

Nghiêm minh phép nước đạo nhà tôn vinh

 

Chung xây xã hội văn minh

Nước non phồn thịnh gia đình yên vui

 

Trần Văn Lich

 

  trở về chón xưa (Ngày 19/04/2020 07:04:38 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

TRỞ VỀ CHỐN XƯA

 


Tôi xa chốn cũ mười năm
Ngày đi trời cứ tầm tầm đổ mưa
Em ra đứng dưới gốc dừa
Lẫn vào nước mắt nước mưa nhạt nhòa
Con tàu tách bến dần xa
Ngó về chốn cũ mái nhà mờ sương
Bôn ba khắp mọi nẻo đường
Tấm thân dầu dãi tha phương tháng ngày
Việc đời lúc dở lúc hay
Mua may bán đắt lúc đầy lúc vơi
Với tôi có lẽ ơn trời
Đôi khi cũng thấy việc đời nhẹ tênh
Chỉ buồn dang dở chuyện tình
Ừ thôi thời thế, chấp kinh tòng quyền
Thế nhưng vẫn cứ hằng đêm
Người xưa bến cũ lại tìm trong mơ
Mười năm, người ấy vẫn chờ
Còn tôi như kẻ ngu ngơ giữa đời.
 
Lê Hải Châu

 

  lục bát ngẩn ngơ (Ngày 19/04/2020 08:04:21 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

LỤC BÁT NGẨN NGƠ

 


Ngẩn ngơ nước chảy trên đồng
Để cho con cá ngoài sông lội vào
Ngẩn ngơ xõa tóc cầu ao
Để ai đắm đuối lẫn vào vầng trăng
Ngẩn ngơ người hái bằng lăng
Để cho chiều tím vùng vằng trời tây
Ai chờ ai cả chiều nay
Để ai thổn thức cả ngày ngẩn ngơ
Biển xa như chẳng có bờ
Để thuyền nhớ bến ngẩn ngơ tháng ngày
Người đi góc bể chân mây
Ngẩn ngơ gửi lại hao gầy vầng trăng.
 

Lê Hải Châu


 

  QUÊ HƯƠNG (Ngày 19/04/2020 08:04:33 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 QUÊ HƯƠNG

 

 

 


 

Quê hương ấm áp lều tranh

Nhớ ngày đi học nghĩa tình nặng sâu

Mẹ ta mưa nắng rãi rầu

Mồ hôi đẫm áo,mái đầu gội sương

 

Cánh cò cánh vạc đêm trường

Nặng tình, nặng nghĩa yêu thương con người

Quê hương nay khác xưa rồi

Nhà tầng, ống khói chọc trời vươn cao

 

Đêm đêm điện sáng hơn sao

Vang ca khúc nhạc dạt dào niềm vui

Đồng quê đổi mới khắp nơi

Nhà vườn nhà kính rau tươi an toàn

 

Nông nghiệp sạch, chất lượng vàng

Quả ngon Việt Gác ngày càng  gia tăng

 

Xuân Ngọc

 

  QUYẾT THẮNG DỊCH COVID-19 (Ngày 18/04/2020 12:04:00 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 QUYẾT THẮNG DỊCH COVID-19

 

 

 

Could the summer bring an end to COVID-19? | Live Science

 

Việt Nam đất nước anh hùng

Mỗi khi thế biến lại vùng đứng lên

Kế thừa truyền thống rồng tiên

Mở trang viết tiếp tô thiên sử hồng

 

Đã từng chinh bắc dẹp đông

Nay trừ cô vít tiến công không dừng

Ngành y kiên định tiên phong

Công an - quân đội - lòng trung trí bền

 

Trải bao ngày tháng, bấy nhiêu đêm?

Cứu thương đồng loại đặt lên hàng đầu

Ăn còn vội, ngủ yên đâu

Trong cơn hoạn nạn thấm sâu nghĩa đời…

 

Kể chi chủ khách trong ngoài

Mở lòng nhân ái tình người thương nhau

Lời xưa vọng đến mai sau

Cho người đồng nghĩa với câu cứu mình

 

Đức hiền nghĩa cả tôn vinh*

Tấm lòng thiện nguyện trọng tình biết bao

Nhân tài vật lực hiến trao

Cộng đồng chống giặc cao trào khắp nơi

 

Toàn dân xiết chặt vòng đai

Khoanh vùng ngăn địch chặn ngoài dẹp trong

Quyết trừ cô vít thành công

An dân phục quôc, Lạc Hồng vẻ vang

 

Tự hào đường hướng Việt Nam

Lái thuyền vượt sóng khải hoàn bến vinh

 

Trần Văn Lịch

*Nhiều tấm gương,điển hình tiêu biểu như:

-Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt…

-Ông thầy người Hàn Quốc…đài truyền hình đã nêu

  duyên thầm (Ngày 17/04/2020 08:04:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

DUYÊN THẦM

 

Nữ y tá Việt Nam được 16 triệu phụ huynh khắp thế giới cảm ơn nhờ ...


Mẹ khen em có duyên thầm
Lại thêm đôi mắt lá Răm hay cười
Lắm chàng giả thật giả chơi
Chiều chiều qua ngõ bỏ lời bướm ong
Chê em rồi sẽ muộn chồng
Bạn bè qua ngõ mà không mặn mà
Thói đời tâm địa người ta
Lòng riêng chẳng đặng dựa đà cười chê
Với tôi- hàng xóm cận kề
Hai làng cách một quãng đê lượn vòng
Hai làng chung một dòng sông
Con đê liền khúc, cánh đồng chia đôi
Không chi cũng biết nhau rồi
Gặp tôi em chỉ cười cười rồi đi
Mẹ chê tôi chẳng biết gì
Người ta thân gái mấy khi ngỏ lời
Ngu đần là cái thằng tôi
Việc mình lại định nhờ trời giúp sao ?
Tôi nghe nhưng chỉ ừ ào
Người ta đẹp thế mình sao dám vời
Vô tình chỉ một lần thôi
Tôi qua bãi giữa gặp người hái dâu
Nhấp nhô nón trắng trên đầu
Mồ hôi nhỏ giọt, gánh dâu lại đầy
Tôi đưa tay đỡ một tay
Thế rồi cuối mắt đầu mày thành quen
Ôi trời- lại đúng là em !!
Chẳng tìm mà lại như tìm được nhau
Có duyên nào phải đi cầu
Xuân sang, tôi sắm trầu cau cưới nàng
Đến nay em vẫn nhẹ nhàng
Trách tôi ngày ấy đi ngang chẳng vào
 
Lê Hải Châu

 

  BÀ RU CHÁU (Ngày 17/04/2020 08:04:06 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 BÀ RU CHÁU

 

 

Có còn mãi lời ru?

 

Bà ru cháu ngủ cho say

Trong vòng hơi ấm bàn tay của bà

Mẹ cháu chống dịch phương xa

Bố cháu gìn giữ biển và trời xanh

 

Cháu ơi! cháu ngủ ngon lành

Để cho bố mẹ hoàn thành việc chung

 Dịch lan tràn, khắp cộng đồng

Nhà nhà đều phải góp công chống phòng

 

Tuyến đầu mẹ quyết xung phong

Chiến binh áo trắng một lòng vì dân

Bố là bác sĩ, quân nhân

Góp phần Tổ Quốc muôn xuân huy hoàng

 

Cháu ơi! cháu ngủ cháu ngoan

Lớn lên gánh vác giang san nước nhà

Ngủ say đẹp giấc mơ hoa

Nghe bà ru những lời ca,hào hùng

 

Xuân Ngọc

 

 

  YÊU XA (Ngày 16/04/2020 08:04:12 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

  YÊU  XA

 

Những nỗi niềm chỉ người yêu xa mới hiểu - Báo Công Lý

 

Những tuần làm việc ở nhà

Yêu thương nhung nhớ diết da đong đầy

Mong dịch nhanh hết lan lây

Gặp em bù lại những ngày yêu xa.


Bùi Văn Hoa

  khát khao (Ngày 14/04/2020 04:04:43 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

 

KHÁT KHAO

 

 

Yêu những mùa phượng nở

 


Khát khao được nói cùng nhau
Người vui trở lại bến tàu bến xe
Khát khao được chút nắng hè
Để hoa phương nở, để ve gọi bầy
Ríu ran dưới những vòm cây
Tiếng bầy con trẻ vui vầy hò reo
Mới hay chẳng kể giàu nghèo
Bình yên là thứ tình yêu vĩnh hằng

 

 

Lê Hải Châu
 

  VI RÚT COVID-19  (Ngày 13/04/2020 08:04:05 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 VI RÚT COVID-19

 

Earth coronavirus covit -19 wuhan danger Vector Image

 

Vi rút đại dịch toàn cầu

Mắt thường không thấy nan mau khó lường

Tuy chưa đến đỗi thảm thương

Cách li xa mẹ…Phố phường xa nhau!

 

Không làm nguồn sống ở đâu…?

Nhờ khâu trợ giúp…người giàu sẻ chia

Hiểm nguy “giặc” độc ác kia

Tử vì dịch bệnh chia lìa dẫu thân

 

Tạm ngừng hoạt động toàn dân

Học hành, chợ búa, quen thân… chẳng thà

Tối thiểu đã vậy tối đa

Lấy ai ra để cứu ta cứu mình? !

 

Việt Nam chỉ đạo tài tình

Khoanh vùng diệt “Giặc” đã giành khả quan

Nhất nhì tên tuổi Việt Nam

Trên đà chiến thắng vinh quang anh hùng

 

Toàn dân toàn diện một lòng

Toàn thắng vi rút anh hùng kỷ nguyên

 

Xuân Ngọc

 

  đợi một mùa sen (Ngày 12/04/2020 08:04:49 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, hoằng hóa thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

ĐỢI MỘT MÙA SEN

 

Mùa sen nở, giới trẻ đua nhau "thả dáng" | Báo Dân trí

 

Cuối Xuân man mác gió lành
Lá Sen mới nhú đã xanh mặt hồ
Dưới đầm con chép con rô
Ra oai đuổi lũ Cá Cờ chạy quanh
Gió ve vuốt, nắng dỗ dành
Mơn man sóng vỗ âm thanh dập dìu
Trong đầm rộn tiếng chim kêu
Trời đang vần vũ cuối chiều lập giông
Lẫn trong hơi đất cay nồng
Có hương của gió từ sông thổi về
Một vùng bát ngát ven đê
Mai kia rồi sẽ tràn trề sắc hoa.
 


Lê Hải Châu

 

  XUNG KÍCH (Ngày 11/04/2020 08:04:19 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

   XUNG KÍCH

  

Khen thưởng đột xuất 29 bác sĩ, cán bộ tuyến huyện chống dịch ...

 

Ngày xưa xung kích trận tiền

Giờ đây đại dịch lai bên “mẹ hiền”

Cách li là phép thuốc tiên

Thầy thuốc mẹ hiền chẳng quản hi sinh

 

Vì dân tộc, nền văn minh

Chăm lo cho sự hồi sinh giống nòi

Đội quân áo trắng quê tôi

Xanh màu áo lính dịch rồi sẽ yên

 

Thế giới bao những lụy phiền

Việt Nam hãnh diện dẹp yên từng phần

Tự hào nhất trí quân dân

Chớ vội tự mãn góp phần thành công

 

Sáng tươi trang sử Lạc Hồng

Giặc nào cũng thắng non sông huy hoàng

 

Xuân Ngọc

Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27, 28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng