Thứ ba, 23/04/2024,

Trời cho thính được đôi tai
Cả đời chả thấy ban mai bao giờ
Từ khi thuyền chạm tới bờ
Tay nương cây gậy chân nhờ bước đi

 

 Em là tia nắng giọt sương

Em là hoa của đất Mường quê ta

Ngọt ngào em hát dân ca

Em ươm chồi biếc em là mùa xuân


    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037