Thứ năm, 25/04/2024,


Con ơi! Nhớ lấy lời cha
Luôn nghe vợ bảo cữa nhà ấm êm
Gương cha con cứ thử xem
Việc to việc nhỏ ngày đêm cha "cày".
 

Giấy sức khỏe bán tràn lan
Muốn cao mấy mét? Sẵn sàng ghi ngay

Vẫn còn móc ngoặc ăn chia
Vẫn còn lãng phí rượu bia la cà
Vẫn còn phù phiếm xa hoa
Vẫn còn gian dối điêu ngoa lọc lừa. 

Mím môi: Chọn một thôi mờ?
Dang tay ghì chặt: Cả thơ cả người!

Nhà ta "truyền thống" quay vòng
Đời cha cũng được nhờ ông "chạy" rồi!

Tre cong, măng cụt ngày ngày
Cải đi, tiến lại cho đầy túi tham! 

Trị ngay (Bệnh Nhân)  (17/08/2013)

Điều tra - chối tội lòng vòng
Trị ngay - mau để yên lòng bệnh nhân

Bóng hình ngày ấy nên thơ
Hương đồng gió nội bây giờ tìm đâu!?

Phải chăng nặng việc...thu tiền
Buông lơi chất lượng, gây phiền giao thông
Có tiền khó mấy cũng xong
Thương người ra lộ, rồi không... trở về

Môi trường sinh thái thời nay
Nguy cơ ô nhiễm càng ngày càng cao
Rừng vàng xanh tốt xiết bao
Lâm tặc tàn phá bằng dao, bằng rìu 

Bây giờ mới thật đau lòng
Tấc vàng đang bị bỏ không nhiều miền
Trung cư, dự án đè lên
Sức hèn cạn kiệt ngày đêm bạc mầu 

Hôm rồi, ra quán liên hoan
Thấy ba, bốn bàn, nữ nhậu cùng nam
Cười đùa, chuyện phễu râm ran
Xơi nguyên đặc sản, nốc toàn rượu tây 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng