Thứ sáu, 29/03/2024,


 Năm trước ông Táo về trời
Nhà ông tấp nập bao người tới lui
Năm nay đến tận ba mươi
Sao mà vắng ngắt chẳng người vào ra

Đi mừng cưới sợ nhất gì?
Xin thưa sợ nhất phong bì kèm theo

Suy ngẫm (Thảo Dân)  (09/12/2013)

Thói đời Quạ mặc áo Công

Đình chùa tượng gỗ ngồi không ăn tiền

Mới nghe chuyện vã mồ hôi

Lương y kiểu đó miệng đời cười chê

Thầy thuốc “phán” nghĩ mà ghê

Bé con đang ngủ “thầy” phê chết rồi 

Trồng trầu thì phải khai mương
Hai em "bồ nhí" Sếp thương em nào?
Hai em váy ngắn... chân cao
Suy đi nghĩ lại em nào  cũng thương. 

Mõ làng Lục bát sân chơi
Ai người yêu thích xin mời... ghé vô.

Điện xăng thì nhúc nhắc lên
Vàng em tụt xuống đất nền nằm im
Đô thì lại đứng lim dim
Ero dân tệ* đang tìm chỗ chui 

Hôm nay hội nghị gia đình
Ngờ đâu bà xã phê bình gần xa...

Tất cả do việc "đầu tiên"
Mất của rồi mới bút nghiên "rào vườn"

Thời nay quý chị quý bà

Ưa sửa sắc đẹp biến già thành non

Làm y như thuở còn son

Nâng mông bơm ngực lại còn... bóp eo. 

 Tâm tư khi vợ vắng nhà,
Trời xanh xanh ngắt như là sang xuân

Bắc thang lên hỏi ông trời
Tìm ông "trách nhiệm" ông thời ở đâu?

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng