Thứ sáu, 29/03/2024,

 Gửi ý kiến
 
  THƠ  (Ngày 18/09/2014 06:09:51  - Gửi bởi:  Vũ Văn Thịnh  - Địa chỉ:  T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  - Điện thoại:  01678199195 )

VIẾT TRONG MƯA BÃO

 

 

 

 

 

Bầu trời đen kịt một mầu
gió to mưa lớn nát nhàu cây xanh
Nước trời trút xuống mà thành
Ngập đường thành phố, chìm nhanh xóm làng

Bão từ muôn kiếp đa mang
Âm Dương nức nở, âm vang thiên hà
Mưa từ trời đất sinh ra
Mà như công nợ, thiết tha với người

Bão giông mưa trút tả tơi
Mạnh hơn chinh chiến rối bời trần gian
Mưa chi tức tưởi trên ngàn
Núi đồi sập xuống chết oan bao người

Nắng mưa là việc của trời
Có nơi ngập lụt có nơi khô cằn
Con người sao lắm nhọc nhằn
Chỉ lo công sức miếng ăn cả đời

Câu thơ chẳng cất được lời
Bão - mưa và những cuộc đời khát mưa

 

 

Vũ Văn Thịnh