KỈ NIỆM, CÂU LẠC BỘ THƠ LỤC BÁT
XỨ ĐÔNG - HẢI DƯƠNG
(25/06/2017 - 25/06/2018)
Mao Điền, Văn Miếu tự hào
Cái nôi đào tạo ra bao hiền tài
Giàu nguyên khí dựng tương lai
Xây lầu kiến thức rộng dài nơi nơi
Hai lăm, tháng sáu đến rồi
Nhớ ngày kỉ niệm ra đời hội thơ*
Thành công rực rỡ… ước mơ.
Nhân tài nở rộ áng thơ chữ tình
Ngợi ca truyền thống văn minh
Tinh thần đánh giặc tài tình Việt Nam…
Từ trong đời sống việc làm
Khơi sâu vốn cổ, kho tàng ca dao
Lời ru của mẹ ngọt ngào
Tình nhà nghĩa nước công lao Bác Hồ
“Nhớ lời hịch”, “cáo bình ngô”
Với bao danh sĩ câu thơ Trạng Trình
Trạng nguyên lưỡng quốc tôn vinh*
Danh nhân Sư Mệnh lừng danh lưỡng triều*
Thầy An muôn thuở quý yêu
Ngàn năm lớp lớp noi theo gương thầy
Danh nhân đất nước xưa nay
Anh hùng, thi sĩ mỗi ngày, thêm đông
Tình yêu đất nước non sông
Đậm đà bản sắc, góp công xây đời
Quê hương tươi đẹp tuyệt vời
Đồng xanh dào dạt, trắng trời cò bay
Lục đầu, Vạn Kiếp, Kinh Thầy*
Dòng sông chiến tích vùi thây quân thù
Những ngày cách mạng mùa thu
Đường Năm “sấm dậy,”* tầu thù lửa thiêu
Gốm chu đậu cây vải thiều
Mao điền nuôi dưỡng bao nhiêu nhân tài…
Thạch Môn hang động rộng dài
Thành lũy chống giặc, lâu đài chắn bom
Địa danh lịch sử nét son
Bề dày văn hiến mãi còn lưu danh
Hang Luồn, Đốc Tít, Thung Xanh
Còn loang máu giặc tan tành viễn chinh*
Quê hương sâu nặng nghĩa tình
Yêu nhà yêu nước, đinh linh lời thề
Xuân Ngọc
*Mạc Đĩnh Chi là trạng nguyên hai nước…
*Pham Sư Mệnh có tác phẩm vua tầu đặt tên là (Pham Sư Mệnh Thư) có giai thọai Phơi chữ (do trổ tài khoe khéo)…
*Sông lục đầu giang và sông Kinh Thầy đều là những chiến công xưa và nay
*Quân viễn chinh Pháp đã tan xác ở nơi đây hang động Kinh Môn