HỒN QUÊ
Nghe bà kể chuyện ngày xưa
Thị thơm cô Tấm sớm trưa tảo tần
Hồn quê là bác nông dân
Thật thà, chân đất đầu trần, nắng mưa
Hồn quê giọng hát đò đưa
Lời bà ru cháu kể xưa cơ hàn
Cày sâu cuốc bẫm gian nan
“Bán con bán chó” lệ làng sưu cao
Hồn quê vọng tiếng rêu rao…
“Bớ Thằng Bá Kiến, đứa nào bảo say”
Be sành mấy vại rượu đầy
“Tao say Thị Nở! hơn say rượu cần”
Hồn quê là những ái ân
Thương yêu đùm bọc đỡ đần giúp nhau…
Bây giờ cày máy thay trâu
Chuyển giao công nghệ từ khâu gieo trồng
Làm trong nhà kính nhà lồng
Nông dân trí thức như ông đốc tờ*
Hồn quê nay đã khác xưa
Đổi đời đổi mới từng giờ đổi thay
Xuân Ngọc
*Đốc tờ là bác sĩ thày thuốc