Thứ ba, 16/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  LỤC BÁT TÔI  (Ngày 17/11/2017 12:11:41  - Gửi bởi:  Mạc Tường Vi  - Địa chỉ:  Tp HCM  - Điện thoại:  0983132392 )

 LỤC BÁT TÔI 

 

 

Giở câu lục bát canh khuya

Bật then hé cửa gió về trăng lên

Phố phường điện sáng trắng đêm

Câu thơ lạnh giá cho nên âm thầm

Thương câu lục bát lỡ lầm

Oằn trong đau khổ gieo vần ghép câu

Thương câu lục bát đậm sâu

Yêu từ trong trái tim đau bốn mùa

Khổ đời hay thật hay đùa

Để đôi khi phải thêu thùa gió trăng

Giá như đừng có nhỡ nhàng

Tôi - em lục bát dệt ngàn ý thơ 

 

Mạc Tường Vy