Về đây sự thực còn hơn
Nhà trôi vách đổ gió luồn thấu da
Thương con thơ với người già
Xác xơ thân hạc nhạt nhòa giọt ng
Làm sao gim được nỗi đau
Đó đây tiếng khóc trắng đầu khăn tang
Công trình gãy đổ nát tan
Đường đi đá lở tan hoang cửa nhà
Người không mẹ kẻ mất cha
Nỗi đau như xé mưa sa trắng trời
Vần thơ viết gởi đôi lời
Cầu mong Nhân thế thương người Miền Trung
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một gìàn "
Những người con của Việt Nam
Chung tay góp sức việc làm nghĩa nhân
Thương người như thể thương thân
Bát cơm sẽ nữa khó khăn chia cùng
Bắc Nam xuôi ngược đồng lòng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng Việt Nam !
Hồng Lĩnh
17/10/2017