Về nơi HẸN HÒ
Anh về lội ngược dòng La
Tìm nơi thuở ấy đôi ta hẹn hò
Đêm giăng bến chẳng còn đò
Chỉ nghe thấp thoáng câu hò ai ngân
Sóng vờn chếnh choáng vầng trăng
Không em anh biết mần răng bây dừ?
Cảnh thì nửa thực nửa hư
Nửa trong tiềm thức nửa chừ chênh chao
Bến xưa còn lại cái sào
Triều dâng khó chống làm sao bây giờ?
Phải chi sông chỉ một bờ
Thì ta đâu có ngẩn ngơ cả đời !!
Tìm về ngắm lại chút thôi
Sông La ơi nước đã trôi xuôi dòng
Thương ta vẫn cứ đèo bòng
Như con thuyền nhỏ bềnh bồng dạt trôi
Muốn hay không cũng xa rồi
Đêm nay về lại ta ngồi với sông
Đôi bờ bát ngát mênh mông
Vần thơ gửi lại Cố nhân chạnh lòng.
Nguyễn Hông Lĩnh