Thứ bảy, 18/05/2024,


Sinh hoạt Online của CLB thơ LBHP, hưởng ứng Ngày thơ VN lần thứ 20, với chủ để: “Hãy sống và Hy vọng” (26/02/2022) 
 


Ảnh sinh hoạt CLB tháng 11/2021




Sau đây, các tác giả đã có bài đăng, gồm: Nguyễn Vũ Duy Thức, Trịnh Toại, Vũ Sửu, Bùi Quang Lục, PhúcHữu, Bùi Thị Đường, Hoài Hiền Hiền, Phạm Thúy Vinh, Hải Vân, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Thành,Huynh Trương, Vũ Kim Thanh, Tâm Chung Lê Thị, Trần Tích Thiện, Đỗ Thị Vinh, Bùi Hùng, Ánh Tuyết, Nguyễn Minh Nga, Hoàng Minh Thuận, Vũ Bằng, Lưu Bích Thu, Lê Nhân Ngọc Hữu, Nguyễn Huy Hẹn, Phạm Tĩnh, Nguyễn Văn Chự…
 
 
 
KHAI XUÂN

Phút giây trời đất giao hòa
Cỏ cây thổn thức đơm hoa, nẩy chồi
Hồn thơ trăn trở, sinh sôi
Rượu quê nâng chén, viết lời khai xuân.


 
Nguyễn Vũ Duy Thức

 


TẶNG EM
(Viết nhân ngày Valentine)

Tặng em một đóa tình nồng
Một vườn dâu thắm, một nong kén vàng
Nhịp cầu thay chuyến đò ngang
Bên nhau nghĩa xóm tình làng hội vui

Dịch covid sớm đẩy lùi
Người người rộn rã, lứa đôi hát mừng
Đường xưa lối cũ rưng rưng
Trời xuân đua sắc, điểm từng cành lê

Nôn nao một cõi đi về
Bạc đầu mà vẫn đam mê thơ tình
Em giờ vẫn đẹp vẫn xinh
Hồn làng vía phố ta mình lửa khiêu

Mặc cho trời đã xế chiều
Còn kia nắng quái đổ xiêu mái đình.


14/2/2022

Trịnh Toại




 
THÁNG HAI

Tháng hai cất tiếng chào đời
Thăng trầm đã trải, buồn vui đã từng

Tháng hai bè bạnchúc mừng
Bước sang tuổi mới tưng bừng năm mươi!

Bình an, mạnh khỏe là vui
Xin đời giữ mãi trên môi nụ cười!

Cảm ơn đời! Cảm ơn người!


15/2/2022
Vũ Sửu




 
NGÀY HỘI THƠ XUÂN

Ngày thơ rồi đó em ơi
Có nghe chăng giữa đất trời mênh mang
Giơ tay vén đám mây ngàn
Bên nhau đón ánh nắng vàng tựa vai

Đắm say trong nét trang đài
Hương đưa sắc thắm, nhuỵ cài chen bông
Mấy mùa dịch, mấy mùa trông
Một ngày như thể chờ mong cả đời

Vịn thơ em thả tiếng cười
Buông lòng anh dặn những lời riêng nhau
Ngày thơ, ta mãi bền lâu
Chung xây hẹn ước, chớ câu mà rằng

Mỗi Xuân chỉ có một lần
Mỗi năm ta lại thoả vần tình thơ
Đời còn ước, sống còn mơ
Mình còn dào dạt bến bờ đợi nhau

Quyện vần, đẹp ý, thơm câu
Về đây em nhé, trước sau mặn nồng
Nguyên tiêu tỏa ngát hương thầm
Ngày thơ tỏa sáng vươn mầm thi nhân.


Bùi Quang Lục




 
NHÂN DUYÊN
(Viết cho ngày thơ VN)

Ông tơ sao khéo đặt bày
Đầu xanh tóc bạc cũng ngày nên duyên

Để rồi hòa giữa chung riêng
Ta và em chẳng bạc tiền nào hơn

Già rồi mà chửa kịp khôn
Buồn vui con chữ vẫn đơn độc hành.


15/2/2022.

Phúc Hữu
 



 
SINH HOẠT ĐẦU XUÂN

Đầu xuân họp mặt online
Thi huynh thi hữu viết bài đăng phây
Bao ngày chưa được sum vầy
Bởi vì covid nó lây khắp rồi

Xuân còn hiển diện muôn nơi
Trăm hoa khoe sắc rạng ngời non sông
Cờ sao phất phới thắm hồng
Công nhân vào xưởng nhà nông cấy cày

Dâng trào cảm xúc đắm say
Thơ nguồn mạch chảy vẫn đầy hương xuân
Chọn từ tìm ý gieo vần
Lời thơ lúc bổng khi trầm lắng sâu

Tình yêu cuộc sống sắc màu
Chào xuân mừng Đảng từng câu ngọt ngào
Quê hương tươi đẹp biết bao
Mạnh giầu no ấm tự hào trong ta

Không đi vẫn ở nơi nhà
Nghĩa tình huynh hữu thiết tha mặn nồng
Bao giờ diệt hết F 0
Giao lưu thơ phú thỏa lòng ước ao.



Bùi Thị Đường
 




MÙA XUÂN QUÊ TA

Mùa xuân nắng ấm trải vàng
Hội xuân rộn rã, đồng làng ngát xanh
Trên trời cánh én lượn quanh
Cỏ cây đón ngọn gió lành phương xa

Đất trời đẹp lắm quê ta
Em đi trẩy hội quê nhà mùa xuân
Ngân nga khúc hát trong ngần
Dòng xuân chở hết gian truân đời thường

Người về quê mẹ thân thương
Mà sao lưu luyến vấn vương những ngày
Thuốc lào Vĩnh Bảo nồng say
Có tình em đó tràn đầy sắc hoa

Phố phường ngày một mở ra
Sông quê bồi đắp phù sa ngọt lành
Đồng làng bát ngát lúa xanh
Quê hương giữ trọn tình anh thuở nào.



Hoài Hiền Hiền









LẮNG NGHE TIẾNG GỌI VÀO XUÂN

Xuân về tô thắm cánh đào
Niềm vui rạo rực bước vào trong thơ
Phút giây chào đón giao thừa
Vẳng lên lời của Bác Hồ chúc xuân

Vẫn như tiếng giục hành quân
Chống loài covid toàn dân an bình
Lắng nghe náo nức tim mình
Xuân sang nhớ Bác nghĩa tình Nước Non

Là Người đang nhắc chúng con
Làm theo Bác gọi...vẹn tròn xuân vui
Giao thừa đã điểm canh rồi...
Mùa xuân năm Hổ vọng lời núi sông.


Phạm Thúy Vinh




 
XUÂN SANG

Xuân về hoa nở đỏ sân
Ríu ran chim hót ca ngân rộn ràng

Sương mai phủ trắng mơ màng
Cành cao lộc biếc xốn xang gió vời

Đâu đây ... tiếng trúc buông lơi...
Chạnh lòng trước cảnh đất trời xuân xanh.

2/2/2022

Hải Vân


GIAO THỪA

Quờ tay chạm đáy nỗi buồn
Vẫn không vớt được ngọn nguồn nỗi đau
Cái tìm thì ở mãi đâu
Như hình với bóng đuổi nhau suốt đời

Rượu đầy cho nỗi buồn vơi
Một mình nâng chén chúc tôi một mình
Ngoài đời xuân đến lung linh
Mà sao chẳng có chút tình phần tôi

Nghe như xuân đến bên hồi
Hững hờ một chút thế rồi xuân đi...


Nguyễn Thị Mai Lan













 
GẶP MẶT ĐẦU XUÂN

Bạch Đằng nước chảy dịu êm
Hồn thơ vọng mãi ngọt mềm thuỷ chung
Phượng Loan Oanh Yến tương phùng
Trúc Mai ngời sắc những cung bậc tình

Vườn vui- Lục Bát lung linh
Văn Chương- Đường Luật....ta mình khắp nơi
Thi huynh thi hữu trao lời
Gửi vào con sóng đất trời nhuộm say

Ấm nồng câu lục- bát này
Tâm đồng nâng chén thơ thay lời chào.



HP 15/2/2022

Nguyễn Thành




 
MẮT EM

Mắt em là ngọc long lanh
Chớp vào hồn..để lòng Anh lụy phiền
Thẳm sâu trong cõi thần tiên...
Lung linh mà hóa thành miền tương tư...

Dịu êm... như biển ...mùa thu..
Thuyền tình Anh đỗ bến mơ khát đời..
Ở đây.. trong sáng ..tót vời..
Giục con tim để châm ngòi tương lai

Phải đây ..là ánh ..sao mai..?
Phải đây là cả ban mai kiếp người ..?
Phải đây ..là sáng ...đêm rồi..?
Phải đây..
buộc trói...
cuộc đời thế nhân...!

6-9-2019

Huynh Trương
 




ÐI TÌM CÁI NGHĨA CÁI ÂN LÀM NGƯỜI

Tặng nhau một nhánh Thơ buồn
Một dòng sông đỏ cội nguồn phù sa
Một miền tâm sự bao la
Một trang giấy viết đậm đà núi non

Kẻ đi ôm tấm lòng son
Dù xa xôi mấy chẳng mòn thương yêu
Người ở da diết những chiều
Cánh mây bước vội cánh diều ngẩn ngơ

Phố phường sầm uất trơ vơ
Bước chân bì bõm giữa thơ và đời
Nhìn xa ngỡ ánh trăng khơi
Tới gần ngao ngán cả trời tối tăm

Chùm sao ẩn dật xa xăm
Ðông ken giăng mắc tháng năm mịt mờ
Cùng nhau sánh bước vào thơ
Chông chênh khao khát đôi bờ gọi Xuân

Biết đời là bể trầm luân
Sóng trào nước mắt gian truân thuyền tình
Nâng niu tia sáng bình minh
Ghim vào trong trái tim mình niềm tin

Hồn ơi…dang rộng cánh chim
Tung cao bay vút đi tìm tự do
Ði tìm điệu lý câu hò
Ði tìm tất cả đói no của lòng

Ði tìm con nước đục trong
Ði tìm nguyện ước lòng vòng thế nhân
Ði tìm chân lý vàng ngân
Ði tìm cái nghiã …Cái ân…làm người.





Vũ kim Thanh
 




LỄ TÌNH NHÂN

25 mùa lễ Tình nhân
25 ngày lễ lặng thầm trôi qua
Không quà, chẳng sô cô la
Không thơ, rượu, cũng chẳng hoa tặng người!

Hứa bên nhau cả cuộc đời
Đồng cam, cộng khổ, chung vui, sẻ buồn
Sống an nhiên giữa đời thường
Không bon chen, chẳng vấn vương giàu nghèo

Tự bằng lòng với trong veo
Để nghe tim hát những chiều bình yên!

Valentine 2013

Tâm Chung Lê Thị






CÁM ƠN ĐỜI và EM
(
Viết cho SH rằm tháng Giêng)

Em làm xanh lại hồn tôi
Em làm giây phút bồi hồi rộn lên
Trăm ngàn lần cám ơn em
Cám ơn cả tính nhỏ nhen trong người

Giận, ghen, hờn dỗi em ơi
Cho hoa cuộc sống thêm tươi mỗi ngày
Cho tình lại ngất ngây say
Cho mình sống lại phút giây nồng nàn

Em làm băng giá phải tan
Cho hơi nắng ấm ngập tràn muôn nơi
Em của đời, em của tôi
Lửa yêu lại cháy rực nơi vườn tình

Ngày13/1/2022

Trần Tích Thiện







 
LẪN MẤT RỒI

Thế rồi xuân cũng đã sang
Thế rồi tết cũng dềnh dàng đi qua
Mừng thầm ta vẫn là ta
Khác chăng cái mặt thêm già chút thôi

Tóc thêm bạc, da thêm mồi
Tính tình có vẻ cũng hơi…GÀN GÀN
Con đầy đống,cháu đầy đàn
Giật mình cứ tưởng vẫn đang…một…mình

Hoàng hôn tưởng vẫn bình minh
Còn ta chửa một …mảnh…tình…vắt …vai.


Trần Tích Thiện



 

AN DƯƠNG HÔM NAY

Lại về đây với An Dương,
Lòng vui bởi thấy quê hương đẹp giàu,
Dù ai buôn đâu bán đâu
Đất lề quê thói rủ nhau ta về!

Hồn ai như thả bùa mê
Ngân nga khúc hát sông quê rộn ràng,
Công viên ghế đá khang trang
Lung linh ánh điện bên hàng cây xanh.

Mặt hồ như thảm lụa tranh
Lầu ngũ giác tỏa dáng hình nguy nga,
Về đây ta cất tiếng ca
An Dương ngày mới chan hoà nắng xuân!

HP, 15.02.2022.

Đỗ Thúy Vinh







VÀO CHÙA

Đẹp trời ngày Lễ tình nhân
Hôm nay lại có mưa rằm tháng giêng
Vào chùa thắp một nén hương
Ngó qua tịnh thất sư đang ngủ ngày

Vãi buồn ra quét mưa bay
Chiều buông gió lạnh rụng đầy tam quan
Bụt cười chả bít khẩu trang
Tôi xin Phật chữ bình an ra về !
 
Bùi Hùng



 
PHÚT GIAO THỪA

Lắng nghe thời khắc giao thừa
Trời xuân như lất phất mưa tưới nhuần
Cây vươn chồi đón lộc xuân
Nơi nơi vui đón Nhâm Dần đáo gia

Xuân này còn phải 5K
Nên đành vắng bóng pháo hoa sáng trời
Nhưng xuân vẫn thắm hoa tươi
Nhà nhà vẫn rộn tiếng cười râm ran

Mong nhanh covid dẹp tan
Xuân sau ta lại ngập tràn niềm vui
Pháo hoa lại nổ tung trời
Như sao lấp lánh rạng ngời quê ta

Xuân vui - vui khắp mọi nhà
Xuân vui - đất nước hát ca thanh bình.



Ánh Tuyết




 
GIẦU NGHÈO VẪN YÊU

Đôi khi nghèo của , nghèo tiền
Xin không nghèo cả nỗi niềm sẻ chia
Dẫu trời lắm gió, nhiều mưa
Người thơ vẫn cứ sớm khuya yêu vần.

HP, 15-2- 2022
 
Nguyễn Minh Nga



 
GÁNH NỬA VẦNG THƠ
(Giọt nắng ngày đi)

Giá đừng gánh nửa vầng thơ
Thì tôi đâu phải đợi chờ xuân sang
Cũng vì ngọn gió đa mang
Để bên ngõ vắng, cây bàng sầu đông

Người đi treo ngọn đèn lồng
Bóng mờ chẳng tỏ cơn giông hè về
Con đường mòn dưới chân đê
Giữ bao kỷ niệm sơn khê một thời

Hỏi lòng sao cứ chơi vơi
Nặng mang nỗi nhớ một trời lãng du
Mưa xuân sương bụi mịt mù
Để ai ôm mộng...tình thu một đời ...!!!
 
Hoàng Minh Thuận




 
GỬI VỀ MIỀN QUAN HỌ

Hẹn về Quan họ cùng em
Để nghe tiếng hát trao duyên thuở nào
Hai mùa Quan họ rồi sao
Ghi thêm nỗi nhớ biết bao ân tình

Nhớ dòng nước biếc lung linh
Sông cầu in dấu bóng hình thôn quê
Nhớ câu Quan họ ước thề
Trầu têm cánh phượng chân quê mặn nồng

Hai mùa lễ hội chờ mong
Hai mùa Covid nặng lòng chia xa
Dịch về tràn khắp quê ta
Dịch về ngăn lối chia nhà cách song

Chiều tà ngả bóng nhìn trông
Điệu ru quan họ nghẹn lòng ngân vang
Người về Quan họ, Bắc Giang
Sẻ chia thấu hiểu cơ hàn hiểm nguy

Dịch trên làng xóm công ty
Ba miền chia sẻ gian nguy mọi bề
Đêm ngày chống dịch thôn quê
Đêm ngày canh giữ bốn bề gian truân

Tấm lòng trân quý ái ân
Tấm lòng thông cảm ân cần bên nhau
Vinh danh áo trắng một màu
Vinh danh người lính tuyến đầu hiểm nguy

Tuổi xuân đâu ngại ngần chi
Đi theo Đảng gọi mãi ghi trong đời
Nắng hè thẫm giọt mồ hôi
Thấu hiểu tình người vượt mọi khó khăn

Mỗi dòng tin nhắn nhân văn
Là thêm sức mạnh người dân bước đầu
Người ơi ta dặn đôi câu
Hẹn ngày hết dịch qua cầu ta sang

Tính tình tang tính tình tang
Nhớ người Quan họ mãi mang trong lòng.

 

Vũ Bằng









MƯA VUI

Mưa thường tâm trạng thêm buồn
Nhưng tôi lại thấy mưa tuôn thỏa lòng
Xua tan cái nóng oi nồng
Mát lành không khí lọc trong ao hồ

Mưa cây bừng tỉnh sững sờ
Xác xơ ủ rũ khát chờ đã lâu
Vui vui nhớ thuở ban đầu
Hẹn hò thề thốt trên cầu mưa rơi

Mưa rơi thỏa ước lòng người
Mưa như tưới ngọc khóc cười vì ... mưa.


Lưu Bích Thu




QUYẾT CHÍ ĐỒNG LÒNG

Xưa kia tay bắt miệng chào
Giờ mong cô bác chạm vào cùi tay
Tiệc tùng cưới hỏi trong ngày
Chỉ nên đại diện đủ đầy hai nơi

Trước kia lễ hội rợp trời
Nay mong cô bác hãy thời dừng ngay
Tiệc tùng khắp chốn cùng đây
Xin dừng ngay lại kẻo đầy bất an

Giao lưu thế giới - Việt Nam
Nay đành thay đổi phải làm online
Nghĩa tình huynh đệ sớm mai
Ở nơi vùng dịch hỏi ai dám về

Vợ chồng đầu gối má kề
Trong vùng có dịch đừng về anh ơi !
Khẩu trang mọi lúc mọi nơi
Rửa tay sát khuẩn ta thời chớ quên

Chính quyền vật lộn ngày đêm
Ta không đồng thuận như đèn gặp mưa
COVID toang ... hãy xin thưa:
Tôi cùng cô bác có chừa ai
 không ?

Dưới, trên quyết chí đồng lòng
Diệt tan Covid nỗi mong muôn nhà !


Lê Nhân Ngọc Hữu




 
KHÁC CHI?

Tháng giêng thả tiếng ngọt ngào
Làng thơ sinh hoạt ra vào rõ vui
Chữ tình giấu kín tim thôi !
Thấy vui quá cũng góp lời long lanh

Bây giờ ngồi, đứng bên anh
Thơ đâu em đọc lên nhanh bạn chờ?
Đúng là thơ - mới nên thơ
Nguyên tiêu xưa với bây giờ khác chi ?


Nguyễn Huy Hẹn




 
THẢ THƠ

Thả Thơ bay giữa đất trời
Núi sông ngây ngất tình người thiết tha
Đất trời, non nước giao thoa
Nhân gian ấm áp chan hòa tình thơ

Hải Phòng xanh những ước mơ
Tháng giêng xanh những vần thơ ngời ngời
Bao la xanh biển xanh trời
Thơ xuân em thả đang vời vợi bay...


Phạm Tĩnh



 
EM VỀ

Em về giọt nắng cũng tươi
Lòng Anh nao nức biển khơi vỗ bờ
Ban mai lên đuổi sương mờ
Như buồm no gió được giờ vươn khơi.


Nguyễn Huy Hồng





NGÀY THƠ VIỆT THỜI COVID

Khắp nơi Covid lan tràn
Nguyên Tiêu thơ Việt tao đàn hoãn thôi
Co na bùng phát khắp nơi
Đồng tâm dẹp dịch yên rồi ..hội thơ

Xa nhau câu sáu ngẩn ngơ
Nhớ nhau câu tám đang chờ bạn chơi
Lục bát như đũa có đôi
Thiếu đi một nửa. . thành người cô đơn

Dạt dào sóng biển Đồ Sơn
Ngày thơ Đất Việt tâm hồn thảnh thơi
5 K, tiêm chủng... kịp thời
Dịch tan lại mở sân chơi tao đàn.


Nguyễn Văn Chự





Giới thiệu: BTV Trịnh Toại 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: